Thứ tư, 24/06/2026,


Dã quỳ (Nguyễn Đức Hậu) (12/01/2013) 

 DÃ QUỲ



Nguyễn Đức Hậu

Trao nhau thắm vạt dã quỳ
Mang về nhuộm lại những gì đã phai

Dẫu cầm cố cả trong ngoài
Chẳng làm cho nắng nguôi ngoai xế chiều

Dã quỳ rưng rức mùa yêu
Bấy nhiêu thôi, cũng bấy nhiêu rối bời…

Giang tay bốn phía hoa cười
Trải lòng cho đến cuối trời đắm say

Một ngày tàn úa ai hay?


Đà Lạt 25-11-2012
N.Đ.H

_____________
T
ác giả Nguyễn Đức Hậu, ĐT: 090 4462958
Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận
Email: nguyenduchau406@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 15/01/2013 20:59:31)

Mùa hoa, mùa của tình yêu đôi lứa. Ai lên cao nguyên cũng ngất ngây với màu vàng dã quỳ rực rỡ..
LT đã một thời cũng say đắm cái màu vàng trang đài ấy.Xin được đồng cảm cùng Tg Nguyễn Đức Hậu.
Mong đọc tiếp nhiều vần thơ về quê hương sương mù nhé.!

RỰC RỠ CAO NGUYÊN

Dã quỳ óng ánh tháng mười
Rực màu hoa dại nụ cười giêng hai
Xanh trời, vàng đất... đắm say
Đồi thông hò hẹn sương mai tự tình

Cao nguyên điểm hẹn chúng mình
Lan, đào ,phượng tím , cúc xinh rạng ngời
Mùa xuân thay áo đất trời
Ngàn hoa hương sắc rối bời lòng tôi..!

Linh Thy. Xuân Quý Tỵ

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01600683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/01/2013 18:28:44)

TẢN MẠN... VỚI DÃ QUỲ

Tuổi thơ mình với Dã quỳ
Lừa vành khuyên
Lắm mê sy...
Khuyên vào.

Khuyên véo von hay kêu gào
Trẻ thơ vô cảm
Chẳng nao núng lòng.

Ngày qua trời cứ xanh trong
Vành khuyên xưa vẫn mỏi trông Dã quỳ.
Màu hoa nhuộm mọi đam mê
Mấy chục năm... chẳng vợi đi.
Dã quỳ

Đào Anh Thụy

Các bài khác: