Thứ tư, 24/06/2026,


Tình đời (Nguyễn Văn Lượng) (12/01/2013) 
TÌNH ĐỜI
 
 
Nguyễn Văn Lượng
 
 
Giận người rồi lại trách ta
Vì sao nông nỗi lại ra thế này
Rượu nồng chếnh choáng men say
Còn đâu để biết điều hay lẽ phiền
 
Mặc lòng ta cứ tự nhiên
Dốc bầu tâm sự niềm riêng với người
Mới hay đời cũng nực cười
Ru hồn vào mộng với người... tri âm?
 
Thẫn thờ hồn phách lặng câm
Tuổi đời trống trải âm thầm lặng trôi
Tâm tư khắc khoải khan lời
Giật mình bỗng thấy cuộc đời trống hoang
N.V.L
 
___________
Nguyễn Văn Lượng
Gia Thắng- Gia Viễn - Ninh Bình
SĐT: 0975164492
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 20/01/2013 7:58:59)

Chào em đồng hương Nguyễn Văn Lượng!
"Giận người rồi lại trách ta
Vì sao nông nỗi lại ra thế này
Rượu nồng chếnh choáng men say
Còn đâu để biết điều hay lẽ phiền"

Thôi đừng trách phận, trách duyên
Trách người khoan đã, trước tiên trách mình
Sao ta không vẹn chữ tình
Đã thề trọn đến ba sinh hôm nào
Dưới trời có trăng có sao
Mà ta lại những chuốc vào đắng cay
Lỡ lời, thất hẹn, uống say
Chếnh cha chếnh choáng hồn bay la đà

Tình đời ra nụ, thắm hoa
Chỉ riêng có mỗi tình ta héo sầu
Nghe em hỡi mối tình đầu
Ta về mua ruộng sắm trâu cấy cày...

Vẹn nguyên vẫn trái tim này
Yêu anh tha thiết như ngày mới yêu!

Xin nối vần chia sẻ cùng em!
Chúc em vui, khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/01/2013 12:27:05)


DẠI KHỜ...

Tình đời trăng gió dở hay
Sáng trong thì ít bóng mây thì nhiều
Dại khờ như kẻ đang yêu
Trái tim đâu biết...bao điều xót xa!
Phạm Tự

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 12/01/2013 11:15:21)

Chia sẻ cùng TG.

" Tâm tư khắc khoải khan lời
Giật mình bỗng thấy cuộc đời trống hoang"
Bởi ta mơ bạc, mộng vàng
Gặp bùn đen lại thở than trách đời!
...
Thân ái
NQD

Các bài khác: