LỜI THÚY VÂN

Trần Tá
Biết là chị trước em sau
Cảnh nhà gia thế bể dâu khôn lường
Bên em lòng chị tỏ tường
Duyên tình sâu nặng, chị nhường phận em
Chị ơi! thử hỏi mà xem
Sắc cầm vàng đá, nỡ đem dứt tình
Người yêu của chị lấy mình
Dạ em chị nghĩ yên bình được sao ?
Dưới trời vằng vặc trăng sao
Xuân xưa vườn Thúy chị trao duyên tình
Em nào thay được bóng hình
Chị trong tâm khảm riêng mình chàng Kim
Chị đời dăm bảy nổi chìm
Thanh y chưa nhạt đã tìm thanh lâu
Một đời mấy đận nông sâu
Mười lăm năm mấy đong sầu chị ơi
Em như chín bậc vừa rơi
Thoảng nghe lời chị ngỡ nơi hoang đường
Khối tình cất trọn yêu thương
Bỗng đâu chốc đã chẳng vương vấn gì
Nghe theo em mắc lỗi nghì
Người yêu của chị , lại vì phận em !
Chị quỳ trước ghế nhìn xem
Nhân tình thế thái – lệ em tuôn trào
Em giờ thay chị được sao ?
T.T
________________
Tác giả Trần Tá
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
|
Xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Phiêu đã chia sẻ với LỜI THÚY VÂN của Trần Tá .Chúc anh cùng gia đình sức khỏe , hạnh phúc ! Chào anh Trần Tá Trần Tá xin cảm ơn các thi hữu Văn Thịnh và Đức Trọng đã chia sẻ với bài thơ LỜI THÚY VÂN của Trần Tá chúc các thi hữu vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay ! Để cho lục bát mỗi ngày
Xin chào t/g Trần Tá; bài thơ,Lời THÚY VÂN t/g viết hay quá không biết |