Thứ tư, 24/06/2026,


Vụng dại (Lê Thị Kim Sơn) (11/01/2013) 

 VỤNG DẠI


Lê Thị Kim Sơn

Mối tình vụng dại như trăng,
Trở trăn như nắng, dùng dằng như mưa

Để giờ như chợ xế trưa,
Gốc đa quan dốc thừa ra một người

Duyên phai hết những dấu cười
Đường xa thắt thẻo, u hoài dấu chân.

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Kim Sơn - hojbubu@yahoo.com - 01224438718 - Gia Lai  (Ngày 16/01/2013 23:21:19)

Nỗi lòng vụng dại của tôi
Mà sao vừa vặn đơn côi của người,
Biết nhau đâu chỉ tại lời,
Quen nhau đâu phải nửa vời mới quen
Tạ người một chút tình nhen
Vài lời góp nhặt đan xen lại ngày.

Cảm ơn tình cảm của những người vẫn yêu thơ lục bát.

  Nguyễn Đình Phiêu - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 01627400876 - Ha noi  (Ngày 14/01/2013 7:49:37)

Chào nhà thơ Lê Thị Kim Sơn
Lỗi ai chăng rõ chị ơi:
Gửi chị bài thơ "Gặp người năm xưa".
Ngày xưa chạm ngõ thập thò
Sợ con chó sủa,sợ bò nó kêu
Sợ mình vụng dai lời yêu
Dỗi hờn em tắt nắng chiều bỏ đi
Chiến tranh lỡ tuổi xuân thì
Tan trường phương rủ kéo đi ngập ngừng
Thế rồi mỗi người mỗi phương
Lời yêu gửi lại con đường nắng mưa
Xuân này gặp lại người xưa
Người tình trong mộng như vùa đâu dây
Run run giọng nói hay gầy
Trao nhau một biển tình đầy nhớ thương
Chị đọc có thể lý giải thêm thân phận cô gái thơ mình
NDP

  daoanhthuy - duckuu43@gmil.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/01/2013 18:55:06)

CÓ...LẲNG LƠ?

Cho là phải chết vì yêu
Trách ai thêu dệt
Những điều... dại khôn.

Người chớ giận, em chẳng hờn
Bao cách trở
Mặc nguồn cơn
Cứ liều.

Thị Mầu xưa có vì yêu
Để bao danh vọng vai chèo lẳng lơ?
...
ĐÀO ANH THỤY

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/01/2013 20:13:29)

BIẾT...
Biết mà vẫn cứ mệt mê
Mặc cho chúng bạn cười chê... mình khờ

Cái yêu có tự bao giờ
Mà bao kiếp
Vẫn ngẩn ngờ
Yêu ơi.

Tỉnh say trong cái ngậm ngùi
...
Đức KƯU

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 11/01/2013 16:48:25)

Chia sẻ cùng Tg. Tình thường là vụng dại. Nhưng, khốn thay:

Đời bể khổ, tình dây oan
Biết là nghiệp chướng vẫn ham lăn vào
Lăn vào mới chớm sưng đầu
Sao em đã vội trốn vào cõi tu
Phật ngồi nhếch mép cười trừ
Liệu rằng chịu được kiếp tu mấy hồi...
....
Chúc Tg có nhiều bài thơ hay.
Thân ái!
NQD

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 11/01/2013 16:00:26)

Chào tác giả Lê Thị Kim Sơn!
Nội dung bài thơ của chị rất hay. Tôi rất thích!
Nhân đây tôi xin được góp mấy vần cảm hoạ cùng chị:

"Mối tình vụng dại như trăng,
Trở trăn như nắng, dùng dằng như mưa"
Đến giờ anh đã quên chưa
Hay là vẫn nhớ có thừa giả quên?

Thế mà hôm ấy ôm em
Suốt đêm dỗ ngọt ngọt êm như đường
Thì ra cũng biết gạt lường
Bây giờ mỗi đứa một đường tội em!

Chúc mừng bài thơ của chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 11/01/2013 15:22:34)

Chia xẻ cùng Lê Thi Kim Sơn và Đào Vinh về "VỤNG DẠI" vì yêu ở đời:
Dẫu cho "vụng dại" vì yêu
còn hơn cái thứ khôn...điêu, yêu hời!
Cũng là duyên phận, ai ơi!
"Dùng dằng";"trăn trở" một thời rồi qua.
Giá người thừa ở "gốc đa"
"Xế trưa" hôm ấy có ta bên người!
Ta xin hái "những dấu cười"
Chung đường sánh bước bên người "thừa ra".

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 11/01/2013 10:40:01)

Xin nối vần với t/g Kim SƠN mấy câu cho vui

Nói dối như cuội cung trăng
Gốc đa tán dóc,nói năng ngọt ngào
Ru hồn người, những ước ao
Trái tim khờ khạo, sa vào đơn côi
Buồn tênh bao sự đã rồi
Vẫn câu Quan Họ người ơi một mình

Vũ Văn Thinh

  Nguyen thanh Tuyen - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hai Phong  (Ngày 11/01/2013 10:28:44)

" moi tinh vung dai nhu trang
Tro tran nhu nang dung dang nhu mua "
That su la mot cau tho chat luong cao, Tac gia da dong gop vao kho tang tho LB cua dan toc.
Chan thanh chuc mung TG Le Thi Kim Son.

NTT-HP

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 11/01/2013 10:28:37)

Vụng dại...Ai cũng biết sao vẫn bước vào để rồi nhận nỗi đáng cay..! Xin đồng cảm với TG Lê Thị Kim Sơn với "Vụng dại..."

Vụng dại…

Chẳng ai vụng dại như tôi...
Mượn trăng buổi sáng để soi đêm dài
Vườn tình lạnh vắng chờ ai..?
Tiếng mưa kẽo kẹt thở dài suốt đêm
Bóng em thấp thoáng bên thềm
Mượn mưa sưởi ấm môi mềm mắt sâu
Chẳng tìm thấy bóng em đâu..?
Sương rơi tí tách giọt sầu đắng cay
Nhỏ vào buốt lạnh đêm nay
Thấy mình vụng dại bởi say tình hờ..!
Vinh Đào thp

Các bài khác: