Thứ tư, 24/06/2026,


Chiều nay con gặp một bà (Du An) (09/01/2013) 

CHIỀU NAY CON GẶP MỘT BÀ

Du An

 
Chiều nay con gặp một bà
Hỏi tuổi bà ấy bảo là chín mươi
Nét cười móm mém thật tươi
Cả phiên chợ bỗng đầy vơi... thế nào?
 
Bà giờ với được trăng sao
Cái lưng còng xuống lại cao hơn đầu
Chợ còn một chiếc áo nâu
Một hàng lá chuối lẫn câu chào mời.
 
Bà kể cái đận cái hồi
Chỉ mong mình ốm để rồi đỡ cơm
Bây giờ con thiệt cháu hơn
May còn phiên chợ biết buồn rủ đi.
 
Lạ ghê chẳng ốm đau gì
Ông trời bận việc có khi quên mình
Ngày qua suốt bóng lại hình
Ngày về thôi bất thình lình mà xa.
 
Bà cười nước mắt lại ra
Nét cười sâu lắm chắc là theo con...

D.A
 
__________
Tác giả Du An
Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Điện Biên
Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.
DĐ: 0168.230.9422
Email: duan1966@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Du An - duan1966@gmail.com - 01682309422 - Hội VHNT Điện Biên  (Ngày 10/01/2013 10:33:36)

Cảm ơn các bạn, bạn thơ gần xa. "Bà" trong bài ấy là quê hương, ca ngợi nọ kia nhiều rồi; tôi thấy còn một khoảng đau rất bình thường ở những người già như mẹ cha, ông bà mình.

  Nguyễn Quang Du - nguyendu6886@gmail.com - 0945399556 - Thais Bình  (Ngày 10/01/2013 3:42:25)

Chúc mừng Du An đã có bài thơ rất hay, đầy cảm xúc cho người đọc.
Hình tượng người mẹ hiện lên trong cấu tứ độc đáo mà rất gần gũi.
Người mẹ chuyên cần, lam lũ và bất khuất trước cuộc sống gian lao đã hiện lên rất rõ nét.
Mẹ còng lưng gánh thời gian
Nụ cười xua những gian nan cuộc đời.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 09/01/2013 18:42:41)

Xin chào t/g DU AN;Bài thơ rất hay và cảm động quá,rất sâu sắc hình
tuợng về bà mẹ Việt Nam, thật gần gũi và có sức truyền cảm cao,xin cảm
ơn t/g tôi xin góp mấy câu nôm na gọi là có chút tình chia sẻ

Mượt mà câu chữ chân quê
Đọc sao cảm động, ngẫm về mẹ xưa

Tháng năm bơn trải sớm trưa
Lưng còng gập lại,nắng mưa dãi dầu
Đời mẹ chỉ có áo nâu
Dưới chân nước cóng,trên đầu nắng chan
Chín mươi bao nỗi cơ hàn
Quê hương nguồn cội,ngập tràn thương yêu
Tuần hương thơm sớm thơm chiều
Thương con liệt sĩ liêu xiêu bóng hình
Chồng mất mẹ ở một mình
Ngồi ngắm cháu chắt, khối tình nguôi ngoai

Vũ Văn Thịnh





  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 09/01/2013 16:38:42)

Lưng còng không tấc vàng son
Mà bà cõng cả nước non anh hùng

  Hà Ngọc Hoàng - Canhcuarooc@yahoo.com - 01694029558 - Móng Cái  (Ngày 09/01/2013 14:53:01)

Đọc bài thơ của tác giả Du An Hoàng Hà không cầm được nước mắt vì lại thương bà mình... cám ơn tác giả.

Bà cười nước mắt lại ra
Nét cười sâu lắng chắc là xa ông...

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/01/2013 14:37:47)

Chào tác giả Du An!
Bài thơ "CHIỀU NAY CON GẶP MỘT BÀ" hay tuyệt!
Rất gần gũi với quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Rất sâu sắc, thấm đẫm tình người. Ai đọc cũng phải rất xúc động!
Cảm ơn tác giả!
Chúc tác giả vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - thị trấn Liễu đề , Nghĩa hưng , Nam Định  (Ngày 09/01/2013 13:20:00)

Bài thơ rất gần gũi nơi chân quê...mà có sức gợi cảm rất cao cho độc giả ...
xin chúc mừng tác giả Du An và có đôi vần chia sẻ cùng tg:

Tuổi cao, tuổi hạc ,tuổi Trời
Cũng là hồng phúc bao đời đặc ân
Thiện , tâm , vô lượng cõi trần
Gieo bao nhiêu ...mới được ngần ấy thôi
Bạch niên giai lão ...thiền vui...
T3 ND

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 09/01/2013 12:19:54)

Trời Hay...?

Bà Còng đi chợ bán rau
Tép tôm đâu hiểu nỗi đau của bà!
Tiền bà dành dụm gần xa
Mọt sâu móc túi xây nhà...Trời hay?
Phạm Tự

Các bài khác: