Thứ tư, 24/06/2026,


Áo lụa (Trần Thị Ngọc Hồng) (09/01/2013) 
 
ÁO LỤA
 
 
Trần Thị Ngọc Hồng
Tôi mang áo lụa rời quê
Cửa trăm năm khép lối về sau lưng
Từ nay mặn muối cay gừng
Đói no cam chịu gian truân cam đành
 
Ngõ đời trắc ẩn quẩn quanh
Ngõ quê tôi một màu xanh vô cùng
Tôi mang áo lụa sang sông
Ích gì đâu mà dõi trông theo đò?
Tôi giờ tôi của người ta
Tôi giờ tôi chẳng phải là của tôi!
TTNH
--------------------
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hồng
Hội viên Hội VHNT Tiền Giang
SĐT: 01684954397

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 09/01/2013 15:21:34)

Lấy chồng thì phải theo chồng
Đã "mang áo lụa sang sông" "theo đò"
Thì đừng lo chuyện "đói no"
"Gừng cay, muối mặn" cũng cho đề huề
Ai "mang áo lụa", "rời quê"
Cớ chi lạc mất "lối về" "sau lưng"?
Cùng nhau "chua, ngọt đã từng"
"Gừng cay, muối mặn" xin đừng quên nhau.
Nghe như có một nỗi đau???
"Ngõ đời trắc ẩn", mặc dầu bước qua
Sao "...giờ tôi của người ta"?
Để cho anh Trịnh Phú Đa mủi lòng?
Thôi thì "gạn đục, khơi trong"
"Trót đa mang, phải đèo bòng" ai ơi!

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 09/01/2013 14:58:20)


Xin chào Ngọc Hồng . Đọc bài thơ " Áo lụa " của bạn - xin được đồng cảm :

ĐỒNG CẢM

Ngày ấy tôi cũng sang đò
Dập dồn con nước , sóng xô mạn thuyền
Đã đành phận gái thuyền quyên
Mà tôi khóc suốt , con thuyền chông chênh !


Quê chồng ở tận cuối sông ( ! )
Sóng xô , nước cả , ngược dòng .....Về đâu ?...!
Số trời định , duyên trầu cau
Thôi đành nhắm mắt ..., trước sau .... ơn trời !


Tôi giờ chẳng phải của tôi
Của người ta mãi mãi rồi ..! người ta ! !...

Xin chào - hẹn gặp lại
9.1.2013

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 09/01/2013 9:03:55)

Tôi giờ tôi của người ta
Tôi giờ tôi chẳng phải là của tôi!
Cam on Ngoc Hong . viet duoc tam trang cua mot ng con gai ... khi sang song . that tuyet !
Một bài thật hay về tâm trạng khi "xuất giá" trong khi cõi riêng chưa toại nguyện ! giá như câu thứ tám của bài …"Ích gì mà cứ dõi trông theo đò". Có thể không trúng ý định của tác giả ! xin c ơn bạn

Các bài khác: