Thứ tư, 24/06/2026,


Duyên thơ (Kiều Huệ) (08/01/2013) 

DUYÊN THƠ


Kiều Huệ

Đò chiều cặp bến duyên thơ
Say câu lục bát mộng mơ gieo vần
Vần lưng níu bước vần chân
Bồi hồi cảm xúc lâng lâng trong lòng

Thu qua trời đã lập đông
Bâng khuâng xao xuyến tình hồng vu vơ
Đôi khi như kẻ ngẩn ngơ
Vui buồn thầm thỉ mượn thơ tỏ bày

Dẫu rằng câu chữ chưa hay
Dẫu chưa chuốc chén đã say thi đàn
Duyên thơ dù đến muộn màng
Vẫn còn nồng thắm sẻ san nỗi niềm

Phải chăng là nợ là duyên
Khi vui, nhớ... khi muộn phiền... thơ ơi ! 

K.H


__________
Kiều Huệ
CLB lucbatsaigon
ĐT:0907 160 178
Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB-lucbatsaigon  (Ngày 10/01/2013 15:22:38)

Cám ơn các bạn Kim Hương, Hương Sinh và Đồng Bác Kế đã đồng cảm với KH,
Lâu quá KH cũng bận rộn ,nhưng tâm tư vẫn luôn nhớ các thi hữu .
KH gởi các bạn đôi giòng cảm xúc thay lời chúc nhé !

Duyên thơ lục bát nối tình
Bạn bè thi hữu chúng mình quen nhau
Website nối những nhịp cầu
Bắc Nam thắm thiết tình sâu tuyệt vời
Ninh Bình quê mẹ xa xôi
Vui thơ lục bát gặp người đồng hương
Hương Sinh bạn mới dễ thương
Hưng Yên cách trở vấn vương đợi chờ
Mong ngày được thỏa ước mơ
Chúng mình gặp gỡ tình thơ thắm nồng

Ngoài kia buốt giá mùa đông
Bạn thơ sưởi ấm lửa hồng con tim.



  huong sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 0123714046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 10/01/2013 9:31:41)

Hương Sinh xin chào Kiều Huệ! Lâu lắm rồi hôm nay lại gặp nhau . Cảm ơn Kiều Huệ với những những vần thơ thật mượt mà, sâu lắng. Xin được chia sẻ cùng bạn.
“Khi vui, nhớ…khi muộn phiền …thơ ơi!
Cách xa nhau tận phía trời
Tâm hồn hòa quện, ấm lời sẻ san
Yêu thương , nhung nhớ ngập tràn
“Thu qua", đông lạnh vẫn nồng nàn xuân
Sài Gòn câu lục trong ngần
Hưng Yên câu bát bần thần chờ mong
Hỏi người có đợi , có trông?
Ngoài này giá lạnh ,coi long van thuong.





  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB-lucbatsaigon  (Ngày 08/01/2013 21:36:41)

Xin chân thành cám ơn anh Đỗ Lương Điền và TG Vũ Văn Thịnh đã đồng cảm với KH qua mấy vần thơ rât hay .
Bạn Thịnh quá khen KH, mình không phải nhà văn hay nhà thơ đâu ,vì yêu thơ còn đang tập tành làm thơ lục bát .
Thân chúc các bạn thơ luôn có niềm vui,may mắn và nhiều sáng tác hay.
KH gởi cho anh Lương Điền mấy câu thơ vui :

Ngoài kia miền Bắc rét run
Trong này thành phố mưa phùn phất phơ
Tìm đâu ra nắng bây giờ
Bạn hiền xin gởi câu thơ ấm lòng

  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 08/01/2013 21:34:46)

Mỗi người đến với thơ ở một góc độ khác nhau. Kim Hương xin được chia sẻ cùng Kiều Huệ.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/01/2013 20:11:54)

Chào chị Kiều Huệ!
"Đò chiều cặp bến duyên thơ
Say câu lục bát mộng mơ gieo vần
Vần lưng níu bước vần chân
Bồi hồi cảm xúc lâng lâng trong lòng"
Cảm xúc của chị cũng là cảm xúc của nhiều người trong đó có em.
Em đến với lucbat.com rất muộn. Mãi đến ngày 26 - 5 - 2011 em mới tình cờ lạc vào trang này. Em đã đọc ngấu nghiến và say ngay, mê ngay.
Và thế là em làm thơ, gửi bài xin đăng. Bài đầu tiên của em được đăng ngay sau đó 2 ngày, ngày 28 - 5 - 2011. Từ đó đến nay lucbat.com trở nên thân thuộc với em và qua lucbat.com em có thêm nhiều người bạn mới tâm đầu ý hợp. Cũng nhờ qua lucbat.com mà em được quen biết chị.
Đúng như câu thơ của chị:
"Phải chăng là nợ là duyên
Khi vui, nhớ... khi muộn phiền... thơ ơi !"
Bài thơ "Duyên Thơ" của chị là nỗi lòng của người yêu thơ:
"Dẫu rằng câu chữ chưa hay
Dẫu chưa chuốc chén đã say thi đàn
Duyên thơ dù đến muộn màng
Vẫn còn nồng thắm sẻ san nỗi niềm"
Em hoàn toàn nhất trí với chị.

Nhân đây em cũng xin được sẻ chia cùng chị và các thi huynh thi hữa một bài thơ về duyên thơ mà em đã làm chia sẻ cùng một người bạn trên lucbat.com (Hình như là anh Đặng Hữu Lượng) từ vài tháng trước.

DUYÊN LỤC BÁT
Gặp trên Lục Bát mỗi ngày
Đọc thơ, xướng hoạ rồi say lúc nào
Câu thơ Lục Bát ngọt ngào
Cho ai ngơ ngẩn chênh chao nỗi lòng.

Những chờ những đợi những mong
Hôm nào cũng phải một vòng ghé qua
Làm quen thăm hỏi mặn mà
Vài câu Lục Bát thế là nên duyên.

Nợ nhau câu Lục thuyền quyên
Câu Bát vướng víu tơ duyên muộn màng
Hoa đài các bướm lang thang
Gặp nhau một giấc mộng vàng ngẩn ngơ!

Chúc mừng bài thơ thắm tình, thắm duyên của chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc!

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 08/01/2013 19:22:40)

Đã lâu được biết tiếng nhà Văn nhà Thơ KIỀU HUỆ ; Bài thơ chị viết rất hay, đúng phong cách của một người từng trải trong cuộc sống, rất mộc
mạc mà chân thành.Xin chúc mừng chị; Chị thông cảm xin góp mấy câu

Chao nghiêng một góc mùa xuân
Cho câu lục bát,chuốt vần mộng mơ
Thời gian nối nhịp câu thơ
Đông qua,xuân đến ngẩn ngơ ngày ngày
vu vơ khẽ chạm mà say
Thi đàn lục bát,tỏ bầy niềm yêu
Thơ không kể tuổi bao nhiêu
Nặng tình duyên nợ trải nhiều buồn vui

Vũ Văn Thịnh

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 08/01/2013 18:20:28)

Chúc mừng Kiều Huệ có bài thơ hay cho bạn đọc thưởng thức .Chúc Kiều Huê ngày càng trẻ đẹp như ảnh .Hãy gửi ra ngoài này chút nắng .Ngoài này rét lắm .Xin chia sẻ cùng nhà thơ

Khát khao thực hiện ước mơ
Hòa cùng lục bát làm thơ yêu đời
Càng làm càng thích sân chơi
Thi huynh ,thi hữu khắp nơi chúc mừng

Lương Điền

Các bài khác: