Thứ tư, 24/06/2026,


Thương em (Đỗ Minh Tâm) (08/01/2013) 
THƯƠNG EM
 
 
 
Đỗ Minh Tâm
 
 
Em về vớt một câu thề
Đọng vào nỗi nhớ sông quê vơi đầy
Lắng nghe tiếng gọi tháng ngày
Run tìm hơi thở miền này nhớ thương
 
Phương trời xứ lạ vấn vương
Nhớ con còng đỏ trong sương sa bồi
Ầu ơ... tiếng Mẹ ru hời
Mặn mòi sông hát khúc đời ấu thơ
 
Mai nơi đất khách bơ vơ
Màn đêm buông thõng từng giờ xót xa
Còn bao mưa lạnh sương sa
Bấy nhiêu nỗi nhớ quê nhà thương em...
29/12/2012
Đ.M.T
 
 
___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng – Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 08/01/2013 20:06:18)

Xin chân thành cảm ơn các bạn Phạm Đình Thi,Đồng Bác Kế,Nguyễn Quốc Dân
đã đọc thơ và có lời chia sẻ với MT.ĐBK ơi bài này mình viết tặng một người bạn đang ở nước ngoài đấy. Nhân dịp năm mới MT chúc các bạn vui, khỏe, hạnh phúc và viết nhiều thơ hay nhé.
Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tùng về lời thơ chia sẻ nhé.Năm mới kính chúc bạn và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/01/2013 15:04:43)

GỬI EM
*********
"Ầu ơ... tiếng Mẹ ru hời
Mặn mòi sông hát khúc đời ấu thơ"

Anh về nhặt khúc - Ầu ơ...
Gửi sang đất khách nương chờ - Đợi anh.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/01/2013 13:54:08)

Chia vui cùng TG:

"Em về vớt lại câu thề"
Thuở xưa anh đã gom về ủ men
Chẳng may rượu nấu sục hèm
Đã khê lại đắng...liệu em có dùng?
Thân ái!
NQD

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/01/2013 8:01:01)

Em chào anh Đỗ Minh Tâm!

Bài thơ "Thương em" của anh mang nhiều tâm sự, gợi nhiều nhớ thương.
Một nỗi buồn man mác, khôn nguôi.
"Phương trời xứ lạ vấn vương
Nhớ con còng đỏ trong sương sa bồi"
Và nữa:
"Mai nơi đất khách bơ vơ
Màn đêm buông thõng từng giờ xót xa".

Em không rõ đây là lời của một người anh thương nhớ một người em đi lấy chồng xa quê hay lời của một người yêu xưa nhớ người yêu đã đi lấy chồng nữa. Chỉ biết đấy là một nỗi nhớ thương vô bờ, khôn nguôi!

Em xin được có mấy lời cảm hoạ cùng anh:

"Em về vớt một câu thề"
Bỏ quên hồi ấy lê thê ... đến giờ
Để rồi giã biệt ngây thơ
Lên thuyền xuống bến bơ vơ theo chồng.

Quê người em có buồn không
Nhớ về quê mẹ mênh mông biển trời?
Kể từ cách trở xa xôi
Thương em, nặng tiếng ru hời ầu ơ!

Chúc mừng bài thơ mới rất trữ tình của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

  PHAM ĐINH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 08/01/2013 7:52:29)

THƯƠNG AI QUÁN CÓC

Thương ai quán cóc buồn vui
Sập xùi mưa nắng, ngậm ngùi trái ngang
Cảnh tình nhân thế đa mang
Mưu sinh đưa đẩy gánh hàng long đong
Sớm trưa thấp thỏm trông mong
Gánh hàng rong ruổi, đục trong vơi đầy
Phận nghèo đeo đẳng là đây
Cũng vì hai bữa, bấy chầy đa mang
Lê thê quán cóc mơ màng
Cà phê giọt đắng ngỡ ngàng mà chi!
Thương tình quán cóc vân vi
Đôi lời góp chút thôi thì chung vui.
PĐT

Các bài khác: