Thứ tư, 24/06/2026,


Cà phê quán cóc (Lương Sơn) (07/01/2013) 

CÀ PHÊ QUÁN CÓC


Lương Sơn

Đêm mưa quán cóc bên đường
Ly cà phê nhỏ giọt buồn, giọt vui
Giọt nào lặng lẽ rơi… rơi
Mỏi mòn theo bước chân người ly quê

Giọt nào đọng nỗi tái tê
Gánh hàng rong… kéo lê thê phận nghèo
Một mình quán cóc liêu xiêu
Trầm tư lắng giữa bao điều trái ngang

Cà phê… quán cóc ven đường
Một mình tôi… với giọt buồn, giọt vui
L.S

______________
Tác giả Lương Sơn
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh -  - CLBLB Doan Thi Diem ̣HY  (Ngày 08/01/2013 9:28:03)

Xin chào anh Lương Sơn! Cảm ơn anh đã cho đọc giả thưởng thức bài thơ hay. Hương Sinh xin chia sẻ cùng anh.

“Một mình tôi…với giọt buồn giọt vui ”
Đôi vai nặng trĩu ngậm ngùi
Sớm khuya muôn nẻo chẳng lui dốc nghèo
Xa quê vươn phận bọt bèo
Cáí ăn, cái mặc vẫn theo canh trường
Giọt cà phê rủ lòng thương
Vương lòng với gánh bên đường hàng rong.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 07/01/2013 22:20:40)

GIỌT...

Giọt buồn thấu lạnh bờ tim
Giọt vui thổn thức cái nhìn mộng mơ
Giọt cay...cay đến bao giờ ?
Đắng trong giọt đắng đợi chờ sẻ chia...!
Phạm Tự

Các bài khác: