 THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093.590.88.66 - Kiev -Ucraina
(Ngày 11/01/2013 5:42:50)
Cám ơn anh Đào Vinh,anh Phạm Minh Giắng , anh Đặng Hữu Lượng ,anh Nguyễn Khắc Kình ,cô giáo Nguyễn Thanh Liêm …,đã đồng cảm chia xẻ bài thơ NHỚ với TG .Em xin lỗi các anh chị vì bên em nghỉ Tết và Gíang sinh (6,7/1) cả gd cùng bạn bè rủ nhau đi “du xuân” nên không vào đây để hồi và tri ân thi hữu.Mong các anh chị thứ lỗi cho TG. Năm mới kính chúc các anh chị cùng quý quyến mạnh khỏe , may mắn và bút lực dồi dào!
Thương Giang Kiev
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 10/01/2013 11:24:14)
Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Tác giả Hàn Phong Vũ!
NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Mẹ cặm cụi sớm chiều,
Nuôi con vất vả biết bao nhiêu.
Hà Nội hôm nay da diết nhớ
Quảng Bình quê tôi - mẹ kính yêu.
Quảng Bình quê tôi: mẹ kính yêu
Tần tảo sớm khuya khó khăn nhiều.
Thờ chồng, nuôi dạy con khôn lớn,
Quanh năm ngày tháng mẹ cô liêu.
Quanh năm ngày tháng mẹ cô liêu,
Tuổi ngoại tám mươi bóng xế chiều.
Xa quê xa mẹ lòng đau đáu,
Thương mẹ nhớ quê biết bao nhiêu.
Thương mẹ nhớ quê biết bao nhiêu,
Thành tâm con xin hứa một điều.
Thờ cha, kính mẹ, tròn chữ hiếu,
Phụng dưỡng mẫu thân lúc xế chiều…
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Hàn Phong Vũ - hanphongvu195@yahoo.com - 0989272896 - Binh tân - TPHCM
(Ngày 09/01/2013 9:00:05)
HPV xin kính chào các tác giả: Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Văn Tự, Phạm Minh Giắng, Nguyễn Thanh, Hoàng Hạ Long, Đặng Quang Long, Đặng Hữu Lượng, Đồng Bắc Kế.
HPV rất vui và cảm động trước những chia xẻ của các tác giả. HPV xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng cảm..
HPV xin kính chúc các tác giả luôn vui khoẻ, bình an, hạnh phúc và luôn có tình thương MẸ trong đời...
 Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình
(Ngày 08/01/2013 21:27:47)
Chao tác giả Hàn Phong Vũ đọc bài thơ viết về mẹ của bạn tôi thật sự xúc động, ai cũng có tình cảm thiêng liêng dành cho người mẹ yêu quí của mình nhưng không phải ai cũng nói lên được tình cảm lòng biết ơn của mình với người mẹ vô cùng thân thương và trìu mến. Đọc bài Mẹ! của tác giả tôi cũng mạo muội góp vui bài "Mẹ tôi" bài tôi viết ý chưa hay lời chưa đẹp xin độc giả thông cảm . chúc tác giả sức khỏe niềm vui và thành công trên con đường thi ca, bài thơ bạn viết rất hay!
Mẹ tôi
Mẹ tôi cõng nắng giữa trời
Dấu chân in đất sương rơi vai gầy
Cuộc đời vất vả tháng ngày
Thức khuya dậy sớm bao ngày mẹ ơi!
Có ai như mẹ của tôi
Dầm mưa dãi nắng cả đời vì con
Ăn thì nào được miếng ngon
Sức mình vắt kiệt nuôi con học hành
Chúng con nào đã trưởng thành
Mẹ còn vất vả kém xanh mất rồi
Chúng con thương mẹ mẹ ơi!
Gắng công học tập cho vơi ghánh đời
Mẹ tôi khổ đã nhiều rồi
Mặt mày xám bụi nắng trời cháy da
Ôi! mẹ thương mến của ta
Lòng con biết mấy tình là kính yêu
Mong sao gió sớm xoay chiều
Cho mẹ bớt khổ bớt nhiều đắng cay
Chúng con khôn lớn từng ngày
Công cha nghĩa mẹ cao dày núi non
Nguyễn Văn Lượng
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 08/01/2013 14:50:25)
LÀM SAO
**********
"Bao nhiêu vị ngọt đời thường
Làm sao sánh nổi tình thương mẹ hiền."
Làm sao đời bớt buồn phiền?
Để lòng mẹ được bình yên những ngày...
Chia sẻ cùng bạn
NTT
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 08/01/2013 10:59:49)
HOA ƠI...!
(chia sẻ cùng bức hình minh họa)
Xế chiều...bên những cành hoa
Mỏi mòn con mắt ngóng xa trông gần ?
Đầy vơi bao nỗi nhọc nhằn
Hoa ơi !Đâu hiểu bao lần...thầm rơi!!!
Phạm Tự
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 08/01/2013 9:52:25)
Trên trời vắng bóng bụt tiên
Trong nhà ấm bóng mẹ hiền là vui
 Nguyễn Thanh - Nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 0969606868 - 278 Võ Thị Sáu Quận 3 TP HCM
(Ngày 07/01/2013 23:04:13)
Xin gửi bài thơ nhỏ cùng các bạn thơ dâng lên các Bà mẹ chúng ta
MẸ TÔI
Lời ru : nước mắt chảy xuôi
mẹ tôi tần tảo một đời vì con
Con giờ nuôi cháu lớn khôn
Mẹ oi !
nước mắt
mãi còn chảy xuôi ...
Bạch Mai 10/ 2009
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 07/01/2013 21:18:46)
NHỚ MẸ
Mẹ gieo ánh sáng đời con
Ngàn năm biển cạn núi mòn - ơn sâu!
Gió sương năm tháng dãi dầu
Mắt mờ gối mỏi trắng đầu...Vì con!
Phạm Tự
 Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
(Ngày 07/01/2013 20:13:23)
Hoàng Hạ Long rất đồng cảm với nhận xét của anh Đặng Quang Long: "Tiếng Mẹ dù viết theo ngôn ngữ nào cũng để tâm ta xúc động".Tôi cũng đã dành cho mẹ tôi nhiều những vần thơ đẹp nhất. Song có lẽ bức chân dung chân thật và đẹp nhất về mẹ được tôi khắc họa là "BÀI THƠ CON XIN KHẮC TRÊN BIA MỘ MẸ". Nhân đây, tôi xin giới thiệu bức chân dung về mẹ tôi, thay lời chia xẻ cùng mọi người:
Mẹ là mẹ của chúng con,
Chúng con có Mẹ, nước non có Người!
Con đi cuối đất, cùng trời
Chở che, có Mẹ suốt đời bên con
Dù cho "bể cạn, non mòn"
Nghĩa tình của Mẹ mãi còn thấm sâu.
Mười lăm tuổi, Mẹ làm dâu
Bạc đầu vẫn giữ vẹn câu thảo hiền.
Việc công Cha gánh triền miên
Mẹ lo nội ngoại; "điền viên" một mình.
Bao nhiêu nghĩa, bấy nhiêu tình
Một tay Mẹ trả; một mình Mẹ mang
Cha còn việc nước, việc làng
Con còn thơ dại, Mẹ càng gian truân
Sớm hôm lặn lội tảo tần
Nuôi con dậy đức nghĩa nhân ở đời
Chúng con khôn lớn thành người
Ơn vòng tay Mẹ, thấu lời Mẹ dăn!
 Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh
(Ngày 07/01/2013 17:47:17)
@ Chào Hàn Phong Vũ !
Những bài thơ viết về Mẹ xưa nay rất nhiều,các tác giả ở rất nhiều lứa tuổi.Nhưng Mẹ là mấu số chung cho mọi cuộc đời.Tiếng Mẹ dù viết theo ngôn ngữ nào cũng để tâm ta xúc động.
"Tảo tần cuốc bẫm cày sâu
Vì con mẹ nén tủi sầu đắng cay
Nhọc nhằn nắng rát mưa bay
Mồ hôi ướt đẫm nhòe cay mắt hiền."
Cám ơn HPV.Và chia xẻ cùng HPV cũng một bài lục bát về Mẹ:
MẸ TÔI
Đôi vai gánh cả chợ chiều
Còng lưng mẹ cõng bao nhiêu tháng ngày
Tay gầy vuốt mỏng ban mai
Chân đau đạp hết dông dài nuôi con.
Tuổi xuân đời đã chuốt mòn
Quần thô áo mỏng đã sờn tháng năm.
Mái nghèo chỗ giột mẹ nằm
Bữa ăn mẹ lựa âm thầm sắn khoai
Hạt cơm nhường lại cho ai...
Làm cho trời cũng đan cài giọt mưa.
Qua năm lại nữa bao mùa
Tóc sương rụng mỏng cũng thừa trắng phau
Tổ tiên đợi mẹ từ lâu
Đi xa mẹ vẫn lo âu dặn dò
Cuộc đời muốn được nên cho
Khi về cõi tịnh có đò dìu sang.
Thẳm sâu bóng mẹ dịu dàng
Trong muôn dặm rộng thênh thang cuộc đời
Những lời dạy dỗ của người
Vẫn còn khắc đậm cuộc đời cháu con.
02-7-2012
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 07/01/2013 15:00:02)
Đầu tiên nhân dịp năm mới chúc Hàn phong Vũ nhiều sức khỏe và nhiều
hạnh phúc . Với bài thơ Mẹ của Vũ chỉ có thể nói rằng :
Mọi sự thành công của ta đều có sự đóng góp của Mẹ
Những bài thơ về Mẹ bao giờ cũng dài và súc động lòng người
Bài thơ của Hàn Phong Vũ là một bài thơ như thế
Xin chúc mừng
Xin chào - hẹn gặp lại
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 07/01/2013 13:33:11)
Chào Hàn Phong Vũ!
Mình rất xúc động mỗi khi đọc một bài thơ của ai đó viết về mẹ. Bài thơ "Mẹ" của bạn cũng rất hay và mình rất thích.
Với mình, nói bao nhiêu về mẹ, mình vẫn thấy còn chưa đủ.
Vậy mình muốn được góp cùng HPV một bài thơ nữa mình viết về mẹ nhân dịp 8 - 3 năm 2012 nhé!
CÁI CÒ
Cái cò lặn lội bờ ao
Kiếm được miếng nào cũng để phần con
Cả đời chẳng được miếng ngon
Đói no qua bữa mỏi mòn tháng năm.
Chỗ khô ráo để con nằm
Thương con, mẹ thức cả năm canh chầy.
Héo khô cánh mỏi vai gầy
Cho con khôn lớn từng ngày … bay xa.
Ruộng sâu đồng rộng bao la
Cò con mãi mãi vẫn là cò con
Một ngày tiếng khóc nỉ non
Mẹ ơi mẹ chớ héo hon đừng già!
Lời ru tiếng hát câu ca
Cánh cò bay lả bay la giữa trời
Con đi khắp chốn cùng nơi
Vẫn không qua được những lời mẹ ru!
Chúc mừng bài thơ hay, rất xúc động của HPV!
Chúc HPV vui khỏe và làm nhiều thơ hay!
|