Thứ tư, 24/06/2026,


Đêm trăng Sa Pa (Tiền Quốc Thái) (06/01/2013) 

 ĐÊM TRĂNG SA PA


Tiền Quốc Thái

Sương sa, mờ ánh trăng ngần
Người đi chiếc bóng xa dần xứ mơ
Chợ tình không thấy em chờ
Khèn thôi gọi bạn, ô hờ hững buông

Cầu Mây, thác Bạc khói vương
Hoa rum nở trắng đêm trừờng, đợi ai
Long lanh giọt nước sương mai
Rèm lung linh tưởng đêm dài đã qua

Bâng khuâng trách ánh trăng ngà
 Chiêm bao,
                                                          tỉnh giấc biết là xa em

T.Q.T

______________
Tác giả Tiền Quốc Thái.
Địa chỉ: Hải Phòng, ĐT: 0914828531
Email: tienquocthaitnhp@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/01/2013 21:54:16)

Bức tranh thơ về SA PA của TG Tiền Quốc Thái rất tuyệt vời.!
LT xin đồng cảm đôi dòng cùng TG nhé.!

ĐÊM TRĂNG SA PA

Đêm nay dưới ánh trăng ngần
Bâng khuâng gặp lại như lần chia tay
Canh dài rượu nhấp ngà say
Hoa bang nở trắng sương mai đọng cành

Chợ tình ta thức năm canh
Bên dòng thác bạc chân thành tình trao
Lung linh hồng ánh hoa đào
Mắt môi ngày ấy ngọt ngào bên nhau

Cầu Mây nước trắng xôn xao
Gà rừng trở giấc chiêm bao ...giã từ..!!!

Linh Thy

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 07/01/2013 10:20:22)

Chào t/g "Đêm trăng Sa Pa". Bài thơ đong đầy nỗi niềm.Xin vịnh thêm ít câu nữa như một lời chia xẻ cùng TQT:

Ai qua"Thác Bạc"; "Cầu Mây"
Để ai đứng đợi bên đây thẫn thờ;
"Chợ tình" sao chẳng chịu chờ;
"Khèn" sao lạc giọng hững hờ gọi ai;
"Ô" sao buông khuất bóng dài;
"Chiêm bao" sao chẳng có ai chung tình;
"Trăng" sao chỉ sáng một mình
Để mình ai, cứ lặng thinh bẽ bàng?
Sa Pa đêm muộn, ngày sang
Mai xa, còn nhớ Trăng vàng đêm qua (?)

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 07/01/2013 8:46:08)

Chợ tình ai đón ai đưa
Một mình anh đứng đợi chờ thâu đêm
Sương mờ che khuất bóng em
Xa xa phía đỉnh Hoàng Liên trăng tàn...
PH

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 07/01/2013 7:45:11)

Cảm xúc đọc bài thơ của anh Tiến Quốc Thái sớm nay nay viết về Sa Pa hay quá tôi xin góp cùng anh cho vui trang Lục Bát.com, với cảm đề :

TRÁCH SAI TRĂNG NGÀ

Sa Pa ta đó, không xa
Vần thơ ai thả mượt mà lắm thay
Chữ tình, hay hỡi là hay
"Trăng ngần" mờ ảo, sương bay trắng rừng

Cầu Mây, thác Bạc đã từng
Chợ tình khèn vẫn vang lừng sớm mai
Núi sông ta đó rộng dài
Giang sơn bờ cõi nhớ hoài Hoàng Sa
Nghĩa tình biển đảo Sa Pa
Cồn cào da diết trách a trăng ngà !.

ĐT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/01/2013 20:06:53)

MIỀN LẠNH

Sa Pa miền lạnh đêm nay
Phòng khuya lẻ bóng hao gầy cô đơn
Con tim thao thức bồn chồn
Vào ra ngơ ngẩn mỏi mòn...em đâu ?
Phạm Tự

Các bài khác: