TÌNH EM

Ngô Thu Hà
Tình em biển cả mênh mông
Mà trời đã nổi cơn dông bão rồi
Lặng nhìn từng giấc mơ rơi
Quạnh hiu nhòa nhạt xa xôi ngút ngàn
Tình em trăm giấc mộng vàng
Mấy cơn sóng dữ dở dang mộng đời
Tương lai khuất dấu nẻo khơi
Tình ơi, biển vắng, tình- cơn mơ sầu
Biển tình bỗng hóa ruộng dâu
Lấp sâu mờ nét xóa màu xanh yêu
Biển sao hoang vắng tiêu điều
Một thời sôi nổi đã chiều, hoàng hôn!
Biển bao la quá nỗi buồn
Chôn sâu trầm tích vẫn còn rong rêu
Nghĩa là tình xót xa nhiều
Lắng chìm duới đáy đìu hiu, mộng tàn!
N.T.H
__________
Tác giả: Ngô Thu Hà
Q Bình Thạnh – tp HCM
Email: thuha_ngo@yahoo.com
|
Một mối tình của người con gái rất rộng lớn "biển cả mênh mông" có nhiều ước mơ "trăm giấc mộng vàng" nhưng thật không may, đã tan vỡ "từng giấc mơ rơi" và"tình xót xa nhiều". Nhưng cuộc đời còn dài, ta vẫn còn có thể làm lại từ đầu, chỉ cần có nghị lực và lòng tự tin. |