Thứ tư, 24/06/2026,


Miền nhớ Tam Sơn (Phạm Văn Tự) (05/01/2013) 
 
MIỀN NHỚ TAM SƠN

Phạm Văn Tự

Vương lòng miền nhớ Tam Sơn
Cổng trời lộng gió… dập dờn sóng mây
Nghe lòng thao thức… heo may
Hồn đông đã chạm… thầm say má hồng!

 Xốn xang mùa gọi Lồng Tồng
Bén tình say nghĩa mặn nồng khôn nguôi?
Mơ màng giây phút mà thôi
Núi Đôi thơ mộng à ơi… ru hời!

 Ngút ngàn… non nước xanh tươi
Mênh mang bát ngát đầy vơi… rập rờn
Bướm ong rộn rã khắp vườn
Say lời mây gió bồn chồn nôn nao.

 Nụ xuân chúm chím sắc đào
Chồi non tỉnh giấc… xôn xao hẹn hò
Hương thầm thổn thức tình thơ
Kèn môi vương vấn… mộng mơ núi ngàn.

 Nghĩa đời khuya sớm chứa chan
Ấm lòng bầu bí sẻ san tình người
Nàng xuân e ấp mỉm cười
Tam Sơn - Quản Bạ - Đất - Trời cùng vui!

  Phạm Tự

  _____________
Tác giả: Phạm Văn Tự 
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/01/2013 9:32:51)


Từ cao nguyên miền đá Hà Giang - Phạm Tự xin chân thành cảm ơn thi hữu:
1/ Nguyễn Văn Lượng:Gia Viễn- Ninh Bình
2/ Nguyễn ĐứcTùy: Việt Trì-Phú Thọ
3/ Trần Thị Tuyết Lan:Thị xã Trà Vinh-Trà Vinh;
4/ Đặng Quang Long:Cẩm Phả - Quảng Ninh
5/ Nguyễn Thanh Tuyên: Hải Phòng
6/ Nguyễn Thị Hồng Vân:Ba Cu - Vũng Tàu
7/ Nguyễn Đình Phiêu:CLBLB Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
8/ Hồ Đình Bắc: TP Vũng Tàu
9/ Đỗ Lương Điền: Từ Liêm - Hà Nội
v.v...đã dành thời gian ghé thăm "Miền nhớ Tam Sơn" đồng thời có những lời chia sẻ - cảm nhận thật sâu sắc, thú vị và chan chứa tình thơ - tình đời...Phạm Tự xin ghi nhận tình cảm của các thi hữu đã dành cho Tam Sơn - Quản Bạ miền đá Hà Giang những cảm xúc thật dạt dào đã sưởi ấm lòng người Hà Giang trong những ngày mùa Đông giá lạnh...Ôi thật tuyệt vời khi ở xa nhau mà tình thơ - tình người vẫn ấm áp, sâu nặng nghĩa tình...Phạm Tự rất mong thi hữu cùng các bạn thơ miền trong đó có dịp lên thăm Cỏng trời , Núi đôi thơ mộng...và cùng nhau nâng chén để thỏa niềm mong ước !
Nhân dịp bước vào năm mới - 2013 Phạm Tự xin chúc BBTlucbat.com các thi hữu cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt như ý ! (
Xin một lần nữa được gửi tặng các thi hữu một đôi vần thơ:

Tam Sơn miền nhớ mộng mơ
Gần xa chia sẻ tình thơ lửa hồng
Xua tan giá lạnh mùa đông
Hoa cười nụ hé...ấm nồng trái tim !
Trân trọng
Phạm Tự

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/01/2013 15:43:13)

NỖI NHỚ

(Kính tặng đại tỷ Trần Thị Lợi!)


Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam Hà nội, 22/09/2012

Tiểu muội Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 06/01/2013 12:10:58)

Đọc thơ Thầy nhớ Hà giang quá .Xin được chia sẻ cùng thầy

Năm xưa công tác Hà giang
Nhớ sông ,nhớ núi muôn vàn khôn nguôi
Nhưng vì đường xá xa xôi
Khau vai muốn đến tìm người năm xưa
Mong sớm rồi lại mong trưa
Nhờ thầy chuyển giúp đến cô giáo làng
Chúc thầy vui đón xuân sang
Tình thơ lai láng ngày càng gần nhau

Lương Điền

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 06/01/2013 7:57:52)

Đọc thơ Phạm Tự muốn về Hà Giang quá
" Xốn xang mùa gọi Lồng Tồng
Bén tình say nghĩa mặn nồng khôn nguôi?"
Thế mà đường xá xa xôi
Nhớ thương núi đứng núi ngồi Hà Giang
Mộng mơ rừng thẳm non ngàn
Xuân về vui hội xốn xang lòng người
Nhớ anh xin gửi đôi lời
Chúc xuân đẹp với núi đồi Vùng Cao
Rét thương cho cánh hoa đào
Thương em đi hội gió gào quanh em.
Bao giờ tôi mới được lên
Hà Giang với bạn, vui miền biên cương
Hồ Đình Bắc

  Nguyen Dinh Phieu. - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 0162 74 008 76 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 06/01/2013 5:53:16)


Chào anh Phạm văn Tự
Năm mới xin chúc anh vui vẻ mạnh khỏe gia đình an khang thịnh vượng
Gửi anh mấy vần nhân đọc bài “ Miền nhớ Tam Sơn ”
Quen nhau từ “Mối tình đầu”
Hôm nay xin gửi vài câu đáp từ
Dại yêu mải miết đến dừ *
Con tim thổn thức hình như …vẫn là ?

Tam sơn quảng bạ quê ta
Xuân sang đào lại trổ hoa rộn ràng
Nhớ cô em gái bản làng
Khèn môi mời gọi ngân vang núi ngàn

Suy tư mơ mộng miên man
Trở về Quảng Bạ Tam Sơn với người
Đón anh em nở nụ cười
Tri ân bạn cũ một thời xông pha.
---------
* den du -Den gio ,tieng dia phuong Do luong NA

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 05/01/2013 23:33:49)

Chúc mừng anh với bài thơ hay mượt mà ấm áp. Em xin chia sẻ cùng anh, mong anh luôn vui khỏe hp.Em chưa một lần đến HG.

Hà Giang tươi đẹp mộng mơ
Núi Đôi duyên dáng đợi chờ khát khao
Cổng trời lộng gió xôn xao
Tới Hà Giang nhé hẹn vào…xuân sau...!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 05/01/2013 20:32:28)

Hồn đông chạm vạt heo may
Tiếng tim thổn thức thầm say má hồng

Khèn môi dìu dặt lượn vòng
Trời còn mở cổng phải lòng Tam Sơn

XIN GỬI TỚI TÁC GIẢ " MIỀN NHỚ TS "
LỜI CHÚC MỪNG TỐT ĐẸP ĐẦU NĂM.


Thân ái
NTT-HP

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 05/01/2013 17:32:41)

@ Chào anh Phạm Ngọc Tự!

Tôi chưa tới Quản Bạ,Hà giang.Nhưng qua bài thơ MIỀN NHỚ TAM SƠN cho tôi hình dung Mùa Xuân miền núi Việt Bắc và Tây Bắc,vì tôi đã tới Lào cai,Yên Bái,Sơn La,Điện biên,Lai Châu.Cũng những mùa xuân đẹp,vui,và thắm thiết nghĩa tình của đòng bào các dân tộc miền núi cao.

Trong sương bùng nở hoa đao
Hây hây má ửng ngọt ngào nụ duyên
Phây phây gió sớm rất hiền
Một chầu thắng cố cõi tiên nào bằng
Trên lưng chú ngựa nhong nhong
Em ngồi vắt vẻo môi hồng cánh hoa.
Khèn bè chàng thổi giao hòa
Buộc vào lưng ngựa bài ca tự tình.
Gập gềnh đường núi chông chênh
Ngựa đi mỗi bước chòng chành vào nhau,
Chợ phiên nối mấy nhịp cầu
Theo nhau níu muộn bóng câu về làng....

Cám ơn anh,gợi cho tôi nhớ một miền sơn cước thật nên thơ,trìu mến.

ĐQL

  Trần Thị Tuyết Lan  - tranthituyetlan@yahoo.com.vn  - 098801202* - Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh   (Ngày 05/01/2013 15:19:37)

Chào nhà thơ Phạm Văn Tự!
Đọc bài thơ "MIỀN NHỚ TAM SƠN" của nhà thơ thật là thú vị. Ta như thấy đất trời non nước đang nở hoa từng ngày. Một mùa xuân tươi đẹp đang đến rất gần.

"Nụ xuân chúm chím sắc đào
Chồi non tỉnh giấc… xôn xao hẹn hò
Hương thầm thổn thức tình thơ
Kèn môi vương vấn… mộng mơ núi ngàn."
Và tôi yêu hầu hết tất cả những câu thơ trong "MIỀN NHỚ TAM SƠN".
Những câu thơ mới đẹp làm sao, ngọt ngào làm sao!

Rất tiếc, tôi vẫn còn thấy có chỗ chưa được hợp lí trong cách gieo vần:
"Mơ màng giây phút mà thôi
Núi Đôi thơ mộng à ơi… ru hời!".
Ba âm: "ôi" ở câu 6, "ơi" và "ời" ở câu 8: Cùng vần và cùng thanh bằng! Tôi thấy nó gượng ép quá! Đọc nghe nó không mượt mà, không trầm bổng, người nghe sẽ khó chấp nhận.
Nếu thiển nghĩ của tôi có gì sai trái thì xin nhà thơ rộng lượng thứ lỗi cho sự nông cạn của tôi nhé!
Xin chân thành cảm ơn!
Chúc nhà thơ sang năm mới dồi dào sức khỏe, dạt dào cảm xúc để sáng tác nhiều những bài thơ hay cho đời!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 05/01/2013 14:42:58)

Sẻ chia cùng Thầy Tự với "Miền nhớ Tam Sơn" Chúc Thầy năm mới luôn mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui!

"Vương lòng miền nhớ Tam Sơn
Cổng trời lộng gió… dập dờn sóng mây"

Ai lên trên ấy cùng thầy
Sẻ chia gió lạnh mùa này cho nhau
Bập bùng bếp lửa canh thâu
Kèn môi, điệu múa... "xôn xao hẹn hò"
NĐT

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 05/01/2013 10:34:01)

Kính chào Thầy Phạm Văn Tự với Miền nhớ Tam Sơn đầy chất thơ.canh mùa xuân núi rừng thật thơ mộng.thầy hãy vẽ thêm vào bức tranh mùa xuân nơi núi rừng cảnh rừng mơ rừng mận rung dao đua khoe sắc thắm để chúng em nơi vùng xuôi đươc thưởng ngoạn vẻ đẹp hung vi nên thơ của núi rừng Việt Nam thân yêu Thầy nhé!
Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, niềm vui, hạnh phúc!
Tam Sơn cảnh đẹp tuyệt vời
Ngân nga câu hát đất trời vào xuân
Nước Nam tươi đẹp muôn phần
Tình người ấm áp mặn nồng khôn nguôi
Nguyễn Văn Lượng

Các bài khác: