Thứ tư, 24/06/2026,


Bàn tay em (Minh Hà) (05/01/2013) 
BÀN TAY EM
 
Minh Hà
 
Tay em thừa vết chai sần
Anh thương nên nắm mấy lần chưa buông
Đường gân xanh biếc màu buồn
Đủ vừa ấm nóng suối nguồn thơ anh .
 
Tay em ánh sợi chỉ mành
Buộc anh qua hết khúc quanh chợ đời
Đôi khi lạc bước rong chơi
Thì đều năm ngón gọi mời về ngay .
 
Tay em cầm được ngày mai
Có anh bên cạnh trả bài tình ta
Tay em biết nắm thật thà
Đẹp duyên con gái làm quà ... tặng anh !
MH
______________________
 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà
 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.Vĩnh Long
 ĐT : 01678.437.536. Email : ngochavlm@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 07/01/2013 9:26:38)

Chào Minh Hà!
Bài thơ dung dị, đằm thắm, rất nữ tính; vừa thể hiện nét truyền thống lại vừa rất hiện đại. Trúc thích nhất câu thơ
"Tay em cầm được ngày mai"
tràn đầy sự tự tin, lạc quan của người phụ nữ trong thời đại mới.
Ngưỡng mộ Minh Hà nhé!

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 05/01/2013 17:52:54)

@ Chào Minh Hà!

"Tay em thừa vết chai sần
Anh thương nên nắm mấy lần chưa buông
Đường gân xanh biếc màu buồn
Đủ vừa ấm nóng suối nguồn thơ anh ."

Chà bốn câu thơ mộc mạc,dễ hiểu mà đằm thắm những ưu tư.Bàn tay chai sần bởi lao động nặng nhọc,vất vả của em đến mức :đường gân xanh biếc màu buồn...Nhưng không buồn đâu em ạ,bởi anh thương nên nắm mấy lần chưa buông.Chao ơi!mối tình đẹp quá.

Chúc mừng Minh Hà về một bài thơ hay.
ĐQL

  VŨ VĂN THỊNH - vuvănthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xuơng . T.B  (Ngày 05/01/2013 17:04:34)

Xin chào t/g Ngọc Hà.thơ viết về đôi bàn tay đã được nhiều nhà thơ thể
hiện, bằng mọi ẩn ý khác nhau,nhưng với Ngọc Hà bài Bàn Tay là một sự
tin yêu gửi gắm xuất phát từ trái tim; với lời văn mộc mạc chân thành
Đã mang lại nhiều cảm súc cho người đọc, xin cảm ơn

Thương em chia sẻ ngọt bùi
Nốt chai Hy vọng,niềm vui chúng mình
Nốt chai hạnh phúc gia đình
Niềm yêu xin gửi trọn tình tháng năm
Sớm chiều tần tảo Em chăm
Bàn tay chai sạn, anh cầm...ước ao
Vũ Văn Thịnh

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 05/01/2013 11:32:24)

"Tay em thừa vết chai sần
Anh thương nên nắm mấy lần chưa buông"
Những vần thơ ngọt như đường
Dịu dàng chân chất dễ thương...vô cùng!

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 05/01/2013 10:02:07)

"Bàn tay em" của TG Minh Hà tuy "chai sần" nhưng "ấm nóng" biết tạo dựng cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Là bàn tay của người phụ nữ rất đáng ngợi ca. Xin có mấy dòng cảm tác sẻ chia cùng TG:

Tay em xưa ngón búp măng
Soi gương chải tóc, đêm trăng hẹn hò
Lấy chồng rồi phải chăm lo
Việc nhà bề bộn, việc cơ quan nhiều

Nõn nà những ngón tay yêu
Trồng rau, cuốc đất ...bao nhiêu chai sần
Các con học giỏi, chăm ngoan
Cửa nhà ngăn nắp cũng bàn tay em

Bàn tay ấm nóng, dịu mềm
Buộc tình anh với êm đềm tháng năm
Một đời cần mẫn lo chăm
Viết nên bản nhạc bổng trầm tình ta!
PH

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/01/2013 9:44:22)

TAY EM

Tay em chắp cánh cuộc đời
Tương lai hạnh phúc sáng ngời niềm tin
Qua bao giông gió nổi chìm
Tình yêu nở rộ đẹp miền đất thơ !
Phạm Tự

Các bài khác: