Thứ tư, 24/06/2026,


Mưa khuya (Lưu Lãng Khách) (31/12/2012) 

 MƯA KHUYA

Lưu Lãng Khách

 Nửa khuya trời đổ cơn mưa
Lòng buồn như thể mới vừa đánh rơi
Những điều quí giá trên đời
Lời mưa gợi nhớ một thời chưa xa

Mưa từ tâm khảm mưa ra
Sông Ngân mưa xuống, Nại Hà mưa lên
Mưa không còn chỗ để quên
Còn nơi để trú còn miền để đi

Tiếng mưa tấu khúc biệt ly
Nhạc trời hòa phối những gì thương đau
Cho nhân gian sầu đụng sầu
Khi tình đổi sắc thay màu nghe mưa

Hừng đông mưa vẫn chưa vừa
Lạnh lùng rơi giọt lệ thừa bên hiên.

 L.L.K

 

________
Tác giả: Lưu Lãng Khách
Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  luu-lang-khach - luu_lang_khach @yahoo.com.vn - 0902734050 - 242 Nguyen -T-Thap F Tan Quy Q7 TPHCM  (Ngày 19/03/2013 16:01:46)

Luu Lang Khach xin cam on tat ca cac ban da cung chia sot noi niem .Rat cam dong khi don nhan nhung dong tam su day khich le.Hen gap lai!

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66 - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 08/01/2013 21:25:11)

Xin tặng bạn bài thơ nhỏ tôi vừa cảm tác nhé!
Mong bạn vui!

MƯA…

Nỗi sầu nhân thế theo mưa
Nặng rơi chặt hạt như vừa đánh rơi
Sông Ngân dội xuống nửa vời
Tiếng mưa tấu khúc không lời, biệt ly…

Mưa không còn chỗ để đi
Dấu chân xóa hết những gì thân quen
Mưa rơi xuống, buồn dâng lên!
Bập bòng bong bóng thênh thênh bềnh bồng…

Căm căm tắt tạnh lửa lòng
Mưa rơi hết những niềm trong nỗi ngoài
Mưa dâng quá khứ tràn đầy
Mưa từ tâm khảm buốt ngoài thịt da…

Nỗi sầu nhân thế tan ra
Trăm ngàn sợi mỏng phồi hòa chung riêng
Màu mưa trắng xóa một miền
Cho tôi nghe khúc nhạc tiên dịu dàng…
09/01/2013

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 08/01/2013 20:55:48)

Chào tác giả!
Bài thơ thật là hay! Tôi rất thích, và muốn khóc... cùng với trận mưa lòng của bạn!
Ôi thật là nỗi sầu nhân thế!

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 01/01/2013 22:04:48)


Trận "Mưa khuya" mà LƯU LÃNG KHÁCH phải hứng chịu (như miêu tả) quả là khủng khiếp:
"Mưa từ tâm khảm mưa ra
Sông Ngân mưa xuống, Nại Hà mưa lên
Mưa không còn chỗ để quên?
Còn nơi để trú còn miền để đi" ?
* * *
"Hừng đông mưa vẫn chưa vừa" ?
"Lạnh lùng rơi giọt lệ thừa bên hiên" ?
Chia xẻ nỗi niềm này cùng t/g HOÀNG HẠ LONG xin họa lại mấy dòng để "an ủi" với niềm tin "Sau cơn mưa, trời lại sáng":
Mưa sao, mưa cứ triền miên
Tạnh thôi, để bớt buồn phiền cho ai
Mưa gì mà cứ lai rai
Tiếng mưa như thể vuốt dài "buồn" ra (!)
"Hừng đông" mưa tạnh thôi mà
Qua cơn mưa, hẳn sẽ là nắng lên.
" Buồn", "đau" rồi cũng nguôi quên
Nếu còn buồn nữa, thì sang...bên này !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 01/01/2013 12:09:59)

Ô xòe như mở phép tiên
Đang cô đơn, gặp bạn hiền nhờ mưa

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01204091037 - Đông Tân.Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 01/01/2013 4:56:22)

Cảm ơn Tác giả Lưu Lãng Khách với bài "mưa khuya". được thưởng thức bài thơ đầy nỗi niềm trong một đêm cuối năm thật tuyệt. Thanh Hoàng xin họa một câu:
đêm nay ngồi đếm mưa rơi
đếm đau thương đổ xuống đời trong mưa
nhân dịp năm mới chúc anh cùng người thân vui khỏe hạnh phúc

Các bài khác: