Thứ tư, 24/06/2026,


Lạc mất nhau rồi (Lê Hồng Thái) (31/12/2012) 

LẠC MẤT NHAU RỒI

 
Lê Hồng Thái
 
Bếp hồng để nguội tàn tro
Chén cơm, đũa lệch gác hờ mỗi bên
Đâu còn được cận kề em
Sáng, trưa, chiều, tối êm đềm có nhau
Tóc dài đổ xuống vai đau
Sợi đen, sợi trắng lạc nhau mất rồi
Em chìm khuất rẽ chia đôi
Trăng chênh chếch đóm sao rơi cuối ghềnh
Chim mòn mỏi cánh rộng thênh
Bay đi bỏ rớt lại miền quê xưa
Xa ngày cũ ấy mùa mưa
Lạnh tôi sợ thấm gió lùa mái che
Vuốt trơn mượt ngón tay xòe
Giọt buông thánh thót riêng nghe một mình
Gương soi lẫn bóng với hình
Tan ra chỉ khói sương in dấu mờ
Đếm chồng chất tuổi buồn so
Chờ bao lâu nữa đến bờ xa xăm
Xiêm y trả lại xác phàm
Vời xa đỏ mắt ướt đầm cỏ lau.
LHT
--------------
Tác giả: Lê Hồng Thái
Hội viên Hội VNNT Tiền Giang
SĐT: 0932729252

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66 - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 08/01/2013 20:37:54)

Tặng anh bài thơ Trúc vừa cảm tác!

QUÊN NHÉ!

Hãy quên. Quên những tháng ngày
Bờ vai ủ ấm, đan tay lưới tình
Nhớ làm chi nữa. Một mình.
Bếp buồn. Lửa lạnh. Rộng thinh hè nhà

Bóng chìm khuất nẻo. Mùa xa…
Mưa về xứ lạ, bôn ba dấu mờ
Chân son in vết vào mơ
Tóc dài đổ xuống trĩu bờ vai đau!

Bóng nào đổ xuống đời nhau?
Bóng nào chìm khuất chòm sao giữa trời?
Em bay… tinh tú xa vời
Dang tay chới với. Nửa đời thầm đau

Mưa làm chi ướt đời nhau
Nắng làm chi cháy khét vào buồng tim
Một mình. Nhà cũ lặng im…
Một mình. Quên nhé! Nỗi niềm ngày xưa…

Một mình. Đội nắng, gội mưa
Dưới gầm trời vẫn thiếu – thừa nhân gian
Hãy quên, quên những đa đoan
Ngoài kia nắng vẫn thênh thang bốn mùa…
09/01/2013

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235 - An Giang  (Ngày 07/01/2013 9:43:19)

Thanh Trúc chào anh, nhà thơ - họa sĩ!
Bài thơ của anh chất chứa tâm sự, ươn ướt buồn thương! Thanh Trúc chia sẻ với nhân vật trữ tình cô đơn trong bài thơ anh nhé!
Chúc anh năm mới có thêm nhiều bức tranh làm đẹp cho đời!
Thanh Trúc.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/12/2012 10:32:02)

Biết là chẳng trước thì sau
Mà sao ly biệt trắng màu nhớ thương

Các bài khác: