Thứ tư, 24/06/2026,


Biển chiều Long Hải (Hồng Vân) (30/12/2012) 

BIỂN CHIỀU LONG HẢI

Hồng Vân

Biển chiều Long Hải vui sao!
Thuyền thơ chan chứa dạt dào sắc xuân
Dinh Cô tuyệt đẹp dừng chân
Bóng tà dương đổ xa gần ngẩn ngơ…

Lam chiều giăng kín vườn thơ
Hương lan thoang thoảng đôi bờ Thùy Dương
Quỳnh - Dao quấn quýt vấn vương
Như đôi chim nhỏ yêu thương thuở nào!

Hoàng hôn rải tím xôn xao
Sóng hôn bờ cát dâng trào nhớ mong
Thủy tiên vương vấn mây hồng
Thả hồn lục bát thỏa lòng mộng mơ…

Giọt rơi…xao xuyến đâu ngờ!
Mang hương vị biển thấm bờ trăng em
Nồng nàn hương sắc ngày đêm
Đôi bờ duyên hải tình thêm thắm nồng

Nàng xuân chúm chím hừng đông
Chênh chao miền sóng nhớ lòng… chiều thơ!

HV

_________________
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - Vũng Tàu
ĐT: 0906721957
hongvanvt1981@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hòng Vân  - hongvanvt1981@yahoo.co.vn - 0906721957 - Ba Cu - Vũng Tàu   (Ngày 02/01/2013 13:06:19)

Hồng Vân xin chân thành cám ơn các thi hữu - bạn thơ: Hồ Đình Bắc ( TP Vũng Tàu ), Phạm Minh Giắng ( Thái Bình ), Phạm Đình Thi ( Điện Biên Phủ ), Đồng Bắc Kế ( Thanh Trì – Hà Nội ), Vân Huỳnh ( Long Hải – Bà Rịa –VT), Trần Mạnh Tuân ( TP Hà Nội ), Thảo Dân ( Hà Giang )…đã bớt chút thời gian ghé đọc và cảm nhận bài thơ “BIỂN CHIỀU LONG HẢI I ” của Hồng Vân với nhừng vần thơ thật sâu lắng lòng người…Hồng Vân không biết nói gì hơn chỉ biết đón nhận tình cảm của các thi hữu - bạn thơ đã dành cho “BIỂN CHIỀU LONG HẢI” thật nồng nàn và chan chứa tình thơ.
Nhân dịp bước vào năm mới – 2013 Hồng Vân một lần nữa xin kính chúc Ban biên tập lucbat.com, các nhà thơ cùng bạn thơ sức khoẻ, hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ.
Trân trọng
Hồng Vân

  Nguyễn Thị Hòng Vân  - hongvanvt1981@yahoo.co.vn - 0906721957 - Ba Cu - Vũng Tàu   (Ngày 01/01/2013 21:57:26)

Hồng Vân xin chân thành cám ơn các thi hữu - bạn thơ: Hồ Đình Bắc( Vũng Tàu), Phạm Minh Giắng (Thái Bình),Phạm Đình Thi ( Điện Biên Phủ ), Vân Huỳnh ( Long Hải - Bà Rịa – VT );Đồng Bắc Kế ( Thanh Trì – Hà Nội ),Trần Mạnh Tuân ( Hà Nội ) và Thảo Dân (Hà Giang) đã dành thời gian đọc và cảm nhận bài thơ “BIỂN CHIỀU LONG HẢI ” của HV vớ nhừng câu thơ, lời cảm sâu lắng lòng người…HV không biết nói gì hơn...HV xin được ghi nhận tình cảm của các thi hữu - bạn thơ đã dành cho “BIỂN CHIỀU LONG HẢI ” một tình cảm thật đáng trân trọng - chan chứa tình thơ.
Nhân dịp năm mới Dương lịch – 2013, Hồng Vân xin chúc Ban biên tập lucbat.com cùng các quí vị, các thi sức khoẻ, hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ.
Hồng Vân

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 31/12/2012 16:29:06)

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm con Rồng sẽ qua đi và năm con Rắn sẽ tới… Nhân dịp bước sang năm mới Thảo Dân xin được chia sẻ cùng Hồng Vân – Anh Bắc – thầy Tuân...với “BIỂN CHIỀU…TÌNH THƠ”. Chúc Hồng Vân, anh Bắc, thầy Tuân cùng mọi người trong gia đình sức khỏe – an khang – thịnh vượng và tràn đầy niềm vui Hạnh phúc !


BIỂN CHIỀU…TÌNH THƠ

Thảo Dân - anh Bắc - thầy Tuân…
Biển xa núi thẳm… đâu gần được nhau ?
Mộng mơ tình biển Vũng Tàu
Đắm say con sóng...bạc đầu hoàng hôn!

Biển chiều...lòng dạ bồn chồn
Chia tay nỗi nhớ héo mòn trái tim
Ước gì mình hóa cánh chim
Sớm trưa chiều tối ta tìm gặp nhau!

Lòng người nặng nghĩa biển sâu
Tình thơ chan chứa sắc mầu thơ hoa
Triều dâng rộn bản tình ca
Sóng hôn bờ cát hiền hòa...đắm say!

Xa nhau thương tháng nhớ ngày
Ước gì giây phút tình đầy trăm năm ?
Biết ai nõi nhớ thương thầm
Vành trăng hoen đỏ ứa đầm bờ mi!

Nghẹn ngào giây phút chia ly
Nhớ ai ai nhớ ...thầm thì heo may…?!
Thảo Dân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nôi  (Ngày 31/12/2012 10:35:55)

Tiếp lời thơ của Hồ Đình Bắc:

""Em về với biển Dinh Cô
Có nghe sóng hát vờn xô tràn bờ
Tâm tình của các bạn thơ
Biết là rất vội vẫn chờ người thăm

Tiếc cho đường xá xa xăm
Em đi biển vẫn rì rầm gọi tên
Bao giờ đến hẹn lại lên
Uống thêm chén nữa say quên đường về.""

TRỚ TRÊU...

Trớ trêu... vẫn vậy, não nề,
Người Bình Dương lại say mê Vũng Tàu!
Tưởng rằng lặn lội gặp nhau,
Về đây lại vẫn nguyên câu... đợi chờ.

Vũng Tàu... người cảnh mộng mơ,
Người Bình Dương bỏ ta... giờ làm sao?
Bao năm cứ ngỡ thế nào,
Hồ Đình Bắc số trời trao thơ, người!

TMT

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong , Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/12/2012 8:36:04)

NGƯỜI THƠ QUÁ VỘI

Biển êm sóng vỗ nhẹ bờ
Vi vu làn gió thẩn thờ đợi ai
Ngập ngừng chim nhạn nghiêng bay
Lạn mình lách cánh diều ai lững lờ

Dưới ngàn biển ngọc xanh lơ
Nước trong leo lẽo vật vờ cá bơi
Không gian bóng đổ bên trời
Nắng vàng rơi nửa bải bồi về tây

Người đi buồn cánh nhạn bay
Chén vui chưa cạn lòng này đã vơi
Trưa nay người ghé thăm tôi
Thời gian vội vã bồi hồi chia xa

Không là máu mũ ruột rà
Mà sao thương mến như là thân lâu
Phải chăng lục bát bắt cầu
Bốn phương gặp gở đôi câu thâm tình

Chữ tâm nặng ở lòng mình
Mến nhau hiểu được chữ tình trong thơ

Vân Huỳnh
Long Hải 28.12

Chúc em và gia đình hạnh phúc bình an thành công mỷ mãn

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 31/12/2012 0:23:33)

MƠ VÀO LONG HẢI

Chưa vào Long Hải bao giờ
Mới nghe thôi đã mộng mơ một lần
Đến Dinh Cô ghé dừng chân
Để ngồi chiêm ngưỡng "sắc xuân dạt dào"

Thuyền thơ chan chứa làm sao
Lam chiều giăng kín thế nào vườn thơ
Để rồi cũng hoá ngẩn ngơ
Để rồi cũng mộng cũng mơ biếc hồng

Hoàng hôn tím sắc mây bồng
"Sóng hôn bờ cát nhớ mong" ngọt ngào
Biển chiều xanh đẹp làm sao
Thả câu lục bát dâng trào yêu thương

Để lòng nên nỗi vấn vương
Để thi vị hoá mùi hương mặn mòi
Để đêm ngồi ngắm trăng soi
Để tình côi đỡ lẻ loi dặm trường.

Ai làm nên nỗi vấn vương
Ai làm nên nhớ nên thương hỡi người?!

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 30/12/2012 18:25:06)

Xin được mượn tựa đề "Biển Chiều Long Hải" của Hồng Vân
tôi góp những dòng lục bát mang tính hoài cảm sau chuyến đi trại sáng tác tại 48 Phạm Văn Đồng, Nha trang thời gian qua mà tôi đã ở đó 15 ngày,tuy chưa vào vào Vũng tầu bao giờ, nhưng tôi hình dung biển Vũng tầu chắc cũng thơ mộng như Nha Trang để cho các thi hữu thả hồn cảm tác thi họa cầm kỳ. Đồng thời cũng qua đây xin gửi lời nhung nhớ thắm thiết tới Nha Tran, Khánh Hòa.

BIỂN CHIỀU NHA TRANG

Nha Trang tôi tới hôm nào
Chiều thu lộng gió, dạt dào thân thương
Mây chiều dốc Lếch tơ vương
Tình thơ thắm thiết muôn phương dâng trào

Biển chiều ôi, đẹp biết bao
Sóng xô triền cát vỗ vào hồn thơ
Ra về lòng dạ ngẩn ngơ
Xuyến xao lưu luyến trước giờ chia tay

Bài thơ "..Vân "thả chiều nay
Làm tôi thổn thức những ngày đã qua
Nha Trang chất chứa đậm đà
Tình người, tình biển quả là khó quên

"Biển chiều Long Hải" gợi nên
Nỗi niềm nhung nhớ sóng êm biển chiều
Nha Trang ơi ! tôi nhớ em nhiều
Một vùng Duyên Hải bao điều mộng mơ.
ĐT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/12/2012 16:03:23)

Đứng đây mây đợi gió chờ
Bóng trăng lồng sóng, bao giờ tròn trăng

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 30/12/2012 16:03:09)

Cuộc gặp gỡ bạn thơ giữa CLB Luc Bát Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với VNS Bình Dương chiều ngày 28-12-2012 tại Long Hải đầy ấn tượng. Hồng Vân đã sáng tác bài thơ "Biển chiều Long Hải" tại bãi biển Dinh Cô đầy thơ mộng:"Lam chiều giăng kín vườn thơ
Hương lan thoang thoảng đôi bờ Thùy Dương". tôi cũng trong cuộc gặp gỡ đó, nhưng thời gian quá vội.Bởi đoàn còn về Bình Dương.
Em về với biển Dinh Cô
Có nghe sóng hát vờn xô tràn bờ
Tâm tình của các bạn thơ
Biết là rất vội vẫn chờ người thăm
Tiếc cho đường xá xa xăm
Em đi biển vẫn rì rầm gọi tên
Bao giờ đến hẹn lại lên
Uống thêm chén nữa say quên đường về.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: