Thứ tư, 24/06/2026,


Người thơ quá vội (Vân Huỳnh) (30/12/2012) 
NGƯỜI THƠ QUÁ VỘI
 
 
Vân Huỳnh
 
Biển êm sóng vỗ nhẹ bờ
Vi vu làn gió thẫn thờ đợi ai
Ngập ngừng chim nhạn nghiêng bay
Lạng mình lách cánh diều ai lững lờ
 
Dưới ngàn biển ngọc xanh lơ
Nước trong leo lẻo vật vờ cá bơi
Không gian bóng đổ bên trời
Nắng vàng rơi nửa bãi bồi về tây
 
Người đi buồn cánh nhạn bay
Chén vui chưa cạn lòng này đã vơi
Trưa nay người ghé thăm tôi
Thời gian vội vã bồi hồi chia xa
 
Không là máu m ruột rà
Mà sao thương mến như là thân lâu
Phải chăng lục bát bắc cầu
Bốn phương gặp gỡ đôi câu thâm tình
 
Chữ tâm nặng ở lòng mình
Mến nhau hiểu được chữ tình trong thơ
V.H
 
 
___________
Tác giả Vân Huỳnh
Hải Phong, Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu
ĐT: O937666707
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/12/2012 17:13:44)

Vân Huỳnh chân thành cảm ơn các nhà thơ Phạm văn Tự, Nguyễn Thanh Tùng, Đổng Bắc Kế, Phạm Minh Giằng, Nguyễn thị Hồng Vân, Hồ Đình Bắc và Phạm Đình Thi đã đến trang thơ chia sẻ chuyến họp mặt này, Vân Huỳnh xin gởi tặng các bạn thơ bài thơ : BIỂN HẸN

Biển xanh vẫn đợi vẫn chờ
Thuyền thơ ai đến bên bờ thân thương
Vũng Tàu tình cảm vấn vươn
Trên núi dưới biển phố phường đông vui
Núi lớn chờ đợi mọi người
Nghinh phong đón bạn phương trời về thăm
Thùy Vân sóng vỗ thì thầm
Ru lòng lữ khách xa gần thiết tha
Gió ru cồn cát kiêu sa
Thi nhân dào dạt mượt mà ý thơ
Biển xanh con sóng tràn bờ
Hân hoan chào đón bạn thơ khắp miền

Trước thềm năm mới Vân Huỳnh kính chúc quý thi hữu cùng bửu quyến một năm nhiều sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 30/12/2012 17:18:06)

VỘI THÌ CỨ VỘI ...
(Phỏng thơ Vân HUỳnh)

Đợi ai ? ai đợi, ai chờ ?
Hỏi rằng sóng biển xo bờ có hay
Biển chiều gió lộng mây bay
Nước xanh ngọc bích đêm ngày đầy vơi

"Người Thơ quá vội", ai ơi
Chung vui một thoáng đã thời chia tay
Xốn xang trong trái tim này
Người thơ lưu luyến mê say tràn đầy

Bao giờ lại gặp nhau đây ?
Đê cho mây gió xum vầy bên nhau
Non xanh nước biếc một màu
Thủy chung son sắt trước au vẹn tuyền

Người, thơ mang nặng phỉ nguyền
Tâm tình trải rộng mọi miền bao la
Tình thơ thắm thiết đậm đà
Vội thì cứ vội tuy xa, vẫn gần.
ĐT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 30/12/2012 15:42:51)

Buổi gặp gỡ rất vội vàng, bởi thời gian từ mãi Tỉnh Bình Dương về đến Long Hải đã sang chiều rồi. Các bạn thơ (Lam Chiều,Hương Lan) Bình Dương,(Hồ Đình Bắc, Hồng Vân) CLB lucbat tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu về với hội thơ (Vân Huỳnh)Long Hải chỉ còn chút ít thời gian để cạn chén rượu nồng với đặc sản biển Long Hải, mà chính tác giả Vân Huỳnh thả lưới chế biến ngay bờ biển. Tình thơ, người thơ quá vội:"Người đi buồn cánh nhạn bay/Chén vui chưa cạn lòng này đã vơi/Trưa nay người ghé thăm tôi/Thời gian vội vã bồi hồi chia xa". Tôi cũng trong cuộc gặp gỡ đầy thơ đó. Chỉ chụp chung mấy kiểu ảnh đã phải xa nhau.
Nắng chiều Long Hải chênh chao
Người về vội quá, sóng dào dạt xô
Con tôm vừa mới lên bờ
Đã thơm mùi nướng, người xô nhắm liền.
Mực tươi cũng chế biến luôn.
Rượu chưa kịp cạn đã buồn chia tay
Biển chiều Long Hải Hôm nay
Bắc cầu Luc Bat tràn đầy niềm vui
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 30/12/2012 13:53:34)

Cuộc hội ngộ nào, vui mấy rồi cũng phải chia tay,để lại sự tiếc nuối cho VH.Chúc mừng anh có bài thơ hay và em mong được đọc nhiều bài tuyệt vời trên LBMN.
"Chữ tâm nặng ở lòng mình
Mến nhau hiểu được chữ tình trong thơ"

Xin đừng tiếc ngẩn tiếc ngơ
Dấu chân bé xíu đã dẫm bờ tim anh...!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/12/2012 10:54:54)

Duyên bền bởi khéo se tơ
Trăm năm dưng dửng, một giờ thì thương

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 30/12/2012 7:42:31)

Chưa từng biết mặt biết quê
Đọc thơ thôi em đã mê anh rồi
Mong được gặp nhé anh ơi
Cho dù cách trở xa xôi ngàn trùng!
Chào anh Vân Huỳnh!
Em rất vui được đọc thơ anh trên Lục Bát Mỗi Ngày.
Chúc anh luôn dào dạt tâm hồn để em được đọc nhiều bài thơ hay của anh nơi này!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/12/2012 5:52:45)

ĐỢI AI
**********
"Biển êm sóng vỗ nhẹ bờ
Vi vu làn gió thẫn thờ đợi ai"

Đợi ai bờ Lục rộng dài
Đợi ai - ai đợi tháng ngày - đợi ai.
*****

TÂM - TÌNH
*************
"Chữ tâm nặng ở lòng mình
Mến nhau hiểu được chữ tình trong thơ"

Tâm - Tình gửi trọn niềm mơ
Dòng sông Lục bát bến bờ từ đây.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/12/2012 5:26:07)

Người thơ giận... vội bỏ về
Bơ vơ miền sóng tái tê giọt sầu!
Phạm Tự

Các bài khác: