Thứ tư, 24/06/2026,


Noel này (Đồng Bác Kế) (28/12/2012) 

NOEL NÀY

Đồng Bác Kế


Còn đâu hình bóng người xưa
Đêm Noel nữa cũng vừa qua đi
Nhớ nhung chẳng để làm gì
Tiếng giun dế khóc sầu bi thêm dài.

Gió gào rú rét bên tai
Một mình ta chẳng cùng ai ngoài đường
Nhà thờ văng vẳng tiếng chuông
Trăng khuya ướt lạnh màn sương tỏ mờ.

Ra về thôi chẳng còn mơ
Ra về thôi khỏi tội thơ thêm buồn!

ĐBK


_____________
Đồng Bác Kế
Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 05/01/2013 11:46:50)

Kính gửi ban BT lucbat.com!
Kính thưa các anh các chị, em, thi huynh, thi hữu!
Đồng Bác Kế chân thành cảm ơn ban BT lucbat.com đã chọn đăng bài thơ "Noel này" để bài thơ đến với anh em bè bạn và tất cả mọi người yêu thơ.
Đồng Bác Kế rất vui khi được các anh chị và các bạn:
Anh Đặng Hữu Lượng
Anh Phạm Minh Giắng
Chị Trần Thị Thanh Liêm
Anh Mai Quốc Quý
Anh Đỗ Minh Tâm
Chị Đỗ Thu Yên
Em Lục thị Bích Hạnh
đã dành thời gian, vào Lục Bát Mỗi Ngày đọc bài thơ "Noel này" của Kế và chia sẻ sâu sắc, thân tình cùng Kế.
Xin chân thành cảm ơn các anh, các chị và các bạn!
Chúc các anh chị và các bạn vui khỏe, hạnh phúc!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 30/12/2012 19:41:32)

Chúc mừng anh Đồng Bác Kế với bài thơ Noel này.Một bài thơ mang nhiều tâm trạng buồn , nỗi buồn ở đây tác giả chỉ biết mượn thơ giãi bày lòng mình cho với bớt nỗi buồn khi không có em.Một Giáng sinh buồn, thật buồn.Mối tình đẹp thường hay dang dở, để rồi những bài thơ buồn khi tôi lại không có em.
Chúc mừng Thầy Giáo năm Mới sức khỏe -Hạnh Phúc -Thành công- Vạn sự như ý

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 29/12/2012 19:52:23)

Bài thơ buồn quá! Em àh
Chị góp cho hết buồn nhé

Ai bảo em đi một mình
Ai bảo em nhớ người tình ngày xưa
Chúc em đón năm mới nhiều niềm vui nhé!

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com  - 01698976886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 29/12/2012 10:31:16)

Xin chào thi sỹ Đồng Bác Kế. Mình chia sẻ cùng bạn mấy vần thơ họa nhé!

Ngẩn ngơ tìm bóng người xưa
Noel đêm ấy như vừa mới đây
Nhớ nhung năm tháng hao gầy
Đêm khuya phố lạnh vơi đầy giọt thương
Mình ta hun hút con đường
Chuông nhà thờ đổ màn sương tỏ mờ
Lối về nghiêng cả câu thơ
Trăng khuya ướt lạnh bơ vơ nỗi buồn...
Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc. Hẹn Noel năm sau mình lại đi tìm nỗi nhó nhé!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@mail.com - 01698021727 - 76/51Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 29/12/2012 8:58:43)

Tôi có kỷ niệm ngày cưới 42 năm (24/12/1970=2012)nên xin có mấy vần tâm sự đồng cảm với tac giả DDBK :

GiÁNG SINH BUỒN

Thế là hai mùa Giáng Sinh
Em đi để lại một mình tôi thôi
Thiên Đàng Em đã đến nơi
Triệu triệu sao sáng thấu Trời em hay
Trần gian ngọn nến lắt lay
Kỷ niệm ngày Cưới hôm nay một mình!!!

NOEN 2012 M.Q.Q

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 19:03:22)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả của những vần thơ buồn thi huynh ĐBK nhé:
MỪNG NOEL 2012
Trước lễ Noel độ mấy ngày
Ngôi làng Văn Hóa rộn hương bay
Bài ca đất Lệ lời trung thực
Khúc nhạc dòng Gianh nốt thật hay
Hạnh phúc trao dâng người hướng ấy
Bình yên đón nhận kẻ phương này
Hẹn nhau mùa tết vui sum họp
Chưa uống rượu mừng đã thấm say
Trần Thị Thanh Liêm/ http:tiengtrungdainam.com

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/12/2012 16:25:28)

Chưa trao, hơi thở vẫn còn
Tiếng chuông đâu chỉ đổ dồn một đêm

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/12/2012 14:10:57)


Xin chào Đồng bác Kế bài thơ này buồn lăm - nỗi buồn lây cả sang tôi Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :


Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ( * )
Thôi đành chẳng đợi chẳng chờ
Thôi đành lạc bước bơ vơ một mình
Thôi đành ôm một chữ tình
Trăm năm cũng chỉ một mình - Trăm năm !
..........................
Nhà Thờ chuông nhắc canh thâu
Mà không thấy tiếng người đâu - xa mờ
Sao lòng còn đợi còn chờ
Lòng sao nặng nỗi bơ vơ - giữa đời
Thôi về thôi ! Thôi về thôi ...!

Xin chào - hẹn gặp lại
( * ) Thơ Nguyễn Du

Các bài khác: