Thứ tư, 24/06/2026,


Mượn câu thơ (Nguyễn Thúy Hạnh) (28/12/2012) 
MƯỢN CÂU THƠ
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
Mượn câu thơ vẽ tiếng cười
Vẽ giông bão, vẽ biển người sóng xô
Mượn câu thơ thả ước mơ
Khôn ngoan rắc giữa dại khờ long đong
 
Chuông chùa lơ lửng thinh không
Cỏ xanh đợi hạt nắng hồng mà vui
Gió đông thơm ngọn cỏ bùi
Sông quê nhạt nắng đìu hiu cánh diều
 
Bùa yêu gọi vỡ tiếng yêu
Bước chân thương vạt gió chiều xác xơ
Câu thơ nào vẽ chữ ngờ
Vẽ thương nhớ vẽ đợi chờ thẳm sâu
 
Nợ tình có trả được nhau?
Mượn câu thơ vẽ nỗi đau hình tròn
N.T.H
 
 
 
 
______________
Nguyễn Thúy Hạnh
(Vietseri)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/12/2012 11:07:31)

MƯỢN CÂU THƠ THUÝ HẠNH

Cỏ xanh đợi hạt nắng hồng
Mà vui như thể tay bồng tay mang
Nhỡ nhàng muộn chuyến đò ngang
Lênh đênh thơ dọc tràng giang nợ tình

XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 29/12/2012 8:49:05)

Chào Nguyễn Thuý Hạnh!
Mượn thơ làm rất nhiều điều
Ai người lại nói không yêu thơ nào
Đọc "Mượn thơ" hiểu vì sao
Thơ là tri kỉ của bao nhiêu người
Thơ là tiếng khóc nụ cười
Đắng cay mặn ngọt cõi đời xưa nay
Ngàn năm vẫn nước non này
Thơ là tình nghĩa trả vay đáp đền!
Hôm nay được đọc thơ em
Anh như được sáng tỏ thêm rất nhiều!

Chúc mừng em với bài "Mượn thơ" rất hay này!
Chúc em vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 21:03:43)

Bài thơ hay của Thúy Hạnh cho tôi cảm xúc yêu thơ và muốn mượn được thơ như Thúy Hạnh .Xin vui mấy dòng cùng Thúy Hạnh :

MƯỢN THƠ

Mượn thơ em vẽ sự đời
Cho tôi mượn lại mấy lời của em
Mang về làm gối ngủ đêm
Làm thang thuốc để chữa tim thập thình
Ngâm vào vò rượu hữu tình
Khi không có bạn – một mình nhâm nhi

Dương Đoàn Trọng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/12/2012 15:47:37)

Còn môi còn má còn son
Tương tư chưa trọn thì còn câu thơ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/12/2012 12:15:28)

Mượn hôm nay trả ngày mai
Câu thơ ứa lệ...tình ai sớm chiều ?
Phạm Tự

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 10:53:40)

" Câu thơ nào vẽ chữ ngờ
Vẽ thương nhớ, vẽ đợi chờ thẳm sâu
Nợ tình có trả được nhau?..."
Thuý Hạnh ơi! Thơ là Hoạ, Hoạ là Thơ mà, nên Thơ vẽ được tất cả sự Đời và cả lòng Người đấy!Vậy nên những thứ đã kể ra cùng chả bao giờ hết đâu Thuý Hạnh ạ!Còn : "Nợ tình có trả được nhau/Mượn câu thơ vẽ nỗi đau hình tròn" thì lại là vô định mất rồi?NKK chép bài thơ " Nợ" để chia sẻ cùng Thuý Hạnh nhé!( Nợ cũng chẳng bao giờ kể cho hết đâu!Đố ai mà kể hết, trả hết?):

NỢ

Giang hồ nợ chốn phong trần
Tình tang vương nợ phù vân kiếp người?

Khóc than nợ một nụ cười
Tình duyên nợ một khoảng trời xanh riêng.

Thề nguyền nợ một lời thiêng
Chính chuyên nợ phút chung chiêng cõi lòng?

Gió mây nợ chốn thinh không
Nõn nà nợ váy quai cồng một phen?

Cả một đời anh nợ em
Cái duyên Lục bát nỗi niềm đam mê!

Chúc Nhà thơ luôn tươi trẻ, thành đạt và Hạnh phúc!

NGUYỄN KHẮC KÌNH- HÀ ĐÔNG

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 28/12/2012 10:40:13)

Xin chào t/g nguyễn thúy Hạnh,bài thơ{ Mượn Câu Thơ} chị viết rất hay
rất tình cảm,nhưng cũng thật sâu sắc. Kể cả văn xuôi, mà tôi đã được
đọc, như chị đã bình trong bài HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ của nhà thơ Đ.V.HƯNG
Xin chúc mừng, mong chị có nhiều Văn.Thơ hay trên luc bat.V.N để độc
giả cả nước cùng thưởng thức.Tôi cũng xin nhặt và góp với chị mấy câu

Biết bao câu nói tiếng cười
Chỉ là hư ảo, một thời sóng xô
Lời thơ cất cánh ước mơ
Lênh đênh bên những dại khờ nổi trôi
Tiếng lòng thổn thức chơi vơi
Giao hòa trong tiếng mưa rơi phập phồng
Gío đông thổi giữa tầng không
Bầu trời nắng nhạt,bến sông đượm buồn
Câu thơ nhẩm giữa hoàng hôn
Nao nao trống trải,dận hờn vu vơ

Khối tình đã gẫy khúc chờ
Liệu còn chắp được câu thơ hình tròn

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: