CHỢ QUÊ

Nhật Quỳnh
Em về lại với quê anh
Nắng rơi trên những mái tranh ngoan hiền
Đất nghèo lấm bụi cũng quen
Hàng cây ngủ thật bình yên ven đường
Về đây chợ cũng khác thường
Cá không có bạn đứng buồn lẻ loi
Mớ rau đã trật trưa rồi
Dăn con tép bạc nói lời gió sương
Chợ quên nhóm dọn bên đường
Chân quê sấp ngửa còn vương bóng chiều
Chênh vênh trong gió cánh diều
Chẳng nghe chim vịt…
Cũng nhiều nhớ thương
N.Q
_______________
Nhà thơ Nhật Quỳnh
Hội viên HNV TP. HCM
|
ĐỒNG CẢM Nhặt gom hạnh phúc cuộc đời "Chợ quê nhóm dọn bên đường Cũng là rau muống cà tương Xin góp đôi câu lục bát với Nhật Quỳnh |