Thứ tư, 24/06/2026,


Tình khúc sông và biển (Lê Nhuệ Giang) (27/12/2012) 
TÌNH KHÚC SÔNG VÀ BIỂN
Với XĐ
 
Lê Nhuệ Giang
 
Biển giờ… đã hiểu lòng sông
Vì đâu nước lớn, nước ròng... biển ơi!
Vì đâu lòng biển rối bời
Vì đâu trăng cứ bồi hồi, thẩn thơ...
 
Muôn đời biển cứ mộng mơ
Triều mênh mang sóng ru bờ nôi xanh
Trăng mơ điệu khúc dỗ dành
Mơn man gió gọi long lanh biển chiều…
 
Đời sông chìm nổi, phiêu diêu
Lắng trong lòng biển ít nhiều phù sa
Biển ru sông…sóng hiền hòa
Sông ru biển… bàn tình ca dạt dào...
LNG
-----------------
Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
Nhueegiangle@yahoo.com.vn
đt:01698862683

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/12/2012 10:12:45)

Sông buồn biển có đâu vui?
Dòng trong dòng đục ngậm ngùi nắng mưa...
Phạm Tự

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 27/12/2012 22:24:08)

Biển sao chẳng hiểu cho sông
Đời sông chìm nổi,nghẹn dòng phù sa
Chẳng bao giờ Biển hiền hòa
Biển đòi sông nhả phù sa cho mình
Bấy lâu sông cứ lặng thinh
Dám đâu nổi sóng oặn mình vươn xa?
Trách sông sao mãi hiền hòa
Để cho biển lấn vào "nhà" chẳng ngăn !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 27/12/2012 12:12:38)

Nông sâu đâu đổi thay nào
Biển xanh bão quật sóng gào vẫn xanh

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 27/12/2012 8:20:33)

NGHĨA TÌNH SÔNG BIỂN

Biển buồn, sông cũng ngẩn ngơ
Niềm thương khôn xiết đợi chờ tơ vương
Vì đâu? làm biển tha hương
Vì đâu ? biển phải đôi đường cách sông
Sông dài ơi, có biết không?
Sóng ngầm của biển ngóng trông bến bờ
Sông ơi ! hãy chớ hững hờ
Lời buồn của biển, giấc mơ muôn đời
Mong cho sông biển chẳng rời
Cùng nhau bồi đắp đất trời Việt Nam.
Đ.T

Các bài khác: