Thứ tư, 24/06/2026,


Quê nhà ơi (Nguyễn Vũ Quỳnh) (25/12/2012) 

QUÊ NHÀ ƠI



Nguyễn Vũ Quỳnh


Đất làng bên đoạn sông cong
Lúa tương tư giữa cánh đồng tháng năm
“Mười tư chưa phải là rằm”
Câu ca dao cũ nhắc thầm trời quê

Bông cải vàng ngát bờ đê
Gió mùa lạnh ngắt chiều xê dịch về
Ta như lạc giữa cõi mê
Tìm trong đêm muộn lời thề lả lơi

Dáng xưa ai đó một thời
Đang lang thang giữa dòng đời chênh vênh
Thân cò lặn lội bờ kênh
Tìm con tép vặt buồn tênh đồng chiều

Trăng khuya rơi tiếng sáo diều
Quê nhà ơi lạc tình yêu mất rồi
Bầu trời vì sao đổi ngôi
Là đang mắc nợ xa xôi một đời

Chốn xa xăm mộng mơ tôi
Câu thơ lục bát đánh rơi anh và…
N.V.Q


____________
Tác giả Nguyễn Vũ Quỳnh
Hội viên HNV TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 25/12/2012 22:41:00)

- "Quê nhà ơi! lạc tình yêu mất rồi.! "

Cách xa ...nhiều thay đổi, tình yêu ơi ! biết có còn.???
LT xin nuối tiếc một thời cùng TG Nguyễn Vân Quỳnh.

CÓ CÒN..?!?

Quê nhà yêu dấu của tôi ơi.!
Xa cách nhau hơn nửa cuộc đời

Làng cũ, nẽo xưa...giờ đâu nữa
Thuyền neo bến khác..dập dềnh trôi..!

Linh Thy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/12/2012 22:05:40)

Tình xưa mưa nắng đã mờ
Về tìm chẳng thấy...bất ngờ gặp thơ!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/12/2012 19:40:22)

Bao giờ thành hạt mưa xa
Tìm về rơi xuống ao nhà cùng ai

  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 25/12/2012 16:27:33)

Bài thơ "Quê nhà ơi"của anh Nguyễn Vũ Quỳnh thật là..."thăm thẳm". Kim Hương xin được đồng cảm với hoài niệm của tác giả:



Sao mà thăm thẳm đợi chờ
Sao mà thăm thẳm giấc mơ Xuân nồng

Hoàng hôn nắng xế bến sông
Xôn xao con nước mênh mông cuối mùa

Sợi tình giăng tím hoa mua
Nửa mong-nửa ước giao mùa riêng ta

Đôi bờ ôm ấp phù sa
Vàng ươm quả chín đậm đà hương quê

Đồng chiều man mác cõi mê
Cho ai thăm thẳm câu thề nối duyên.

Kim Hương

Các bài khác: