TẢN MẠN... LỜI QUÊ

Nguyễn Khắc Kình
Thời gian trôi guốc võng mòn
Võng thay mấy bận guốc còn đung đưa?
Lời bà ru mẹ năm xưa
Vẫn văng vẳng đến bây giờ... mẹ ru !
Niềm vui nắng mới đầu thu
Nỗi buồn núp ánh trăng lu cuối trời…
Đằng đẵng là đêm tháng mười
Dài theo nỗi nhớ đôi người…thâu đêm?
Mùa đông chợt đến ngoài hiên
Heo may rắc lá vàng trên bậc thềm
Bờ tre vương ngọn khói mềm
Mõ trâu chiều gõ nhạc nền dân ca.
Cánh đồng gần chân trời xa
Lối về thăm thẳm ấy là quê tôi
Hàng tre ôm trọn vành nôi
Sóng vàng lúa mở chân trời quê hương!
N.K.K
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Kình, ĐT: 0904 32 36 33
Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Quận Hà Đông- Hà Nội
Email: Lynguyenlien1946@yahoo.com
|
Xin chi sẻ với Anh đôi dòng :
Chân đi trăm vạn nẻo đường Xin chào t/g N-K-Kính,bai thơ {Tản Mạn với quê} rất, hay bức tranh quê Xin chia sẻ với bác N.K.K đôi vần "Bóng quê" cho vui nhé ! Xin chúc mừng thi huynh vè tac pham moi rất ân tượng của H. M xin Mùa đông chợt đến ngoài hiên Lâu lâu lại mới gặp Thơ Lục bát của Nguyễn Khắc Kình trên Lục bát mỗi ngày? Chắc nhà thơ rẽ vào ngõ văn xuôi phải không? hay đi du lịch ngoại quốc??Thơ lục bát của nhà thơ vẫn đầm ấm nét quê Việt Nam, từ " Chiều đông" đến " Cùng em" ...đăng trên trang Lục bát mỗi ngày quãng này năm ngoái...hôm nay lại có " Tản mạn...lời quê" , vẫn là: |