Thứ tư, 24/06/2026,


Về quỳ trước hoa (Nguyễn Tấn On) (23/12/2012) 

VỀ QUỲ TRƯỚC HOA


Nguyễn Tấn On


Về ngang quán úa ven đồi
Vạt xưa vàng lạnh thả trôi sương mù
Thõng tay lá, quấn quít thu
Gió lao đao níu trăng tù và nghiêng

Môi rừng tóc núi gùi duyên
Mặt hồ lún nụ đồng tiền chao đêm
Hừng hực lửa, hừng hực em
Suối mềm theo nắng, ta mềm theo hoa

Ta về thăm phố núi và…
Dăm ba thằng bạn la cà ngày xưa
Đêm tỳ chén rượu đổ mưa
Một mùa phượng tím cũng vừa thôi nôi

Ta về nằm xuống khoảng đồi
Bụm tay uống nắng qua môi dã quỳ
Trên đầu mây trắng mùa đi
Lòng mênh mông quá về quỳ trước hoa
N.T.O


____________
Tác giả Nguyễn tấn on
ĐC:69h1.Nguyễn Văn Trỗi TP.Đà Lạt

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 23/12/2012 20:57:01)

Hà Đức Ái cảm tác, chia sẻ với TG Nguyễn Tấn On cùng các bạn thơ bài

QUỲ VỚI TRĂNG

Ai quỳ bái lạy hoa mai?
Còn ta quỳ thức đêm dài với trăng
Thông điệp của ta muốn rằng
Âm Dương - Nhật Nguyệt cân bằng thế gian!
Lâm Đồng: 23-12-2012
Hà Đức Ái

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp HCM  (Ngày 23/12/2012 20:27:13)


"Ta về nằm xuống khoảng đồi
Bụm tay uống nắng qua môi Dã quỳ"
Hấng sương trên má Tường vi
Ngẩn ngơ ngồi cạnh lối đi chân mùa

Tình em tím vạt đường xưa
Còn loang loáng thức mắt mưa lạc màu
Anh quỳ gối xuống thương đau
Trước hoa, tạ tội...Nát nhàu bóng mây.

VĐT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/12/2012 19:40:25)

Ta quỳ lạy trước mẹ ta
Tạ ơn hoa chẳng rời xa mộ Người

Các bài khác: