Thứ tư, 24/06/2026,


Ru nhau (Phạm Đăng Kiểm) (23/12/2012) 
RU NHAU
(Nhân ngày 22/12/2012)
 
Phạm Đăng Kiểm
Hoàng hôn xanh lại ngày xanh
Hồn quê đậu ở mong manh cánh cò
Ước nhau cứ thuở còn thơ
Cứ như xưa đến bây giờ …lại vui
 
Ai ngờ dây sắn, cọng khoai
Phổng phao nên gái, nên trai chúng mình
Bỗng đâu bom dội sân đình
Rủ nhau …khoác áo chiến binh lên đường
 
Dập dình…thương…chửa dám thương
Hẹn nhau ra bãi chiến trường tìm nhau (?)
Người vào KaNak*, Cà Mau…
Kẻ ra Ái Tử, Đầu Màu, Cam Ranh…
 
Máu người nuôi đất thêm xanh
Tình người năm tháng đã thành Bài ca
Nông gần, sâu hoá nên xa
Mong manh đời lính lại là biển khơi
 
Mình giờ tóc điểm sương rơi
Nâu sồng lại khoác thành lời ru nhau
PĐK
22/12/2012
------------------
Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
DĐ: 01215159594
Mail: kiemtuson@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 25/12/2012 21:27:58)

Thoáng chốc đã hơn nửa đời người còn gì.? Ngày ấy chúng mình còn hồn nhiên quá! Vừa rời ghế nhà trường, đã nô nức lên đường..đứa xẻ dọc Trường Sơn, đứa đi TNXP khí thế làm sao.!
Rồi chiến tranh đi qua....người trở về,người chiến trường im ngủ...?
Ngày hội toàn quân gặp lại, tay bắt mặt mừng chợt nhận ra nhau...!?
LT xin chia sẻ cùng TG Phạm Đăng Kiểm. chúc người chiến sĩ năm xưa luôn vui, viết khỏe nhé.!

THUỞ ẤY CHÚNG MÌNH

Ngày đi tóc chúng mình xanh
Mắt cô hàng xóm long lanh tơ trời
Chia tay nắm chặt không rời
Mưa phùn hay nước mắt rơi nhạt nhòa

Hôm nay gặp lại mắt hoa
Vần mây trắng bạc lòa xòa bờ vai
Tay run nắm lại đôi tay
Ngỡ như đêm trước của ngày xuân xưa..??!!!

KN. 22/12/2012

Linh Thy

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/12/2012 19:45:49)

Dịu dần những vết thương đau
Tìm nhau hương ngát thơm màu cỏ hoa

Các bài khác: