Thứ tư, 24/06/2026,


Chỗ người thường dân (Ngô Quang Khoát) (22/12/2012) 
 CHỖ NGƯỜI THƯỜNG DÂN
 
 
Ngô Quang Khoát
 
 
Đồn rằng xứ Huế quê ta
Bỏ ra vài chục (ngàn) thế là "lên vua"
Nghe qua chuyện cứ như đùa
"Ghế" vua họ cũng bán mua
Hở giời?
 
Nước nhà rường cột người ơi
Bao nhiêu thế hệ thân phơi chiến trường
Đổ máu xương, giữ chính quyền
Mà nay họ lấy bạc tiền bán mua
 
Cho dù lời nói gió đưa
Cũng đau nhân thế cũng chua chát đời
Bắc thang lên hỏi ông giời
Giá bao nhiêu một chỗ người thường dân?
N.Q.K
 
 
 
_________________
Tác giả Ngô Quang Khoát
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01204091037 - Đông Tân.Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 31/12/2012 16:29:23)

Thanh Hoàng xin góp chuyện cùng T.G Ngô Quang Khoát và các anh các bác:
thời phong kiến có loại quan huyện "thằng" chức quan triều đình bán cho kẻ giầu có lấy bạc bổ sung ngân khố thiếu hụt. thời nay nhiều quan tham bán chức tước,biên chế N.N(công chức)bỏ túi của mình như báo chí đã đưa
vậy có thơ rằng
ngày xưa có loại huyện "thằng"
sử kiện lằng nhằng gây họa oan khiên
công bộc giờ mua của trên
"mua chui, bán trộm" khoản tiền khá to
có rồi lúc ấy chỉ lo
vét vơ, nhũng nhiễu đầy cho vốn lời
nhân dịp năm mới T.H xin chúc các bác các anh chị những người yêu thơ yêu trang lục bat com. năm mới vui khỏe, thơ hay hơn,có ích hơn cho đời '

  Ngô quang Khóat - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Kiến Thụy Hải Phòng  (Ngày 22/12/2012 18:36:16)

Cảm ơn các anh các chị: Hồ Đình Bắc, Vũ văn Thịnh Phạm Văn Tự, Phùng thị Nhu, Nguyễn Kình, Nguyễn Thanh Tùng...Đã đọc bài "Chỗ người thường dân"
và chia xẻ. Biết là chuyện mua quan bán chức trong bộ máy... thì thờ nào cũng có, và thời nào cũng gây nỗi bức xúc..Cũng như câu "Bao nhiêu cong vẹo ở đời / Cứ ngay đuồn đuỗn chọc trời...khổ chưa của Trần Hoàn mà mình đã đọc được trên lucbat.com... Nhưng đâu có dễ nói ra phải không các anh các chị.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 22/12/2012 11:44:36)

Bài thơ thật chua xót cho sự đời, tác giả suy tư để viết lên nỗi niềm mà ai cũng có thể hiểu rằng không có gì là không mua được. Mua chức mua quyền chỉ làm khổ cho dân mà thôi, bỏ vốn thu lời thì làm sao chống tham nhũng được. Thường dân thì mua giá bao nhiêu:"Bắc thang lên hỏi ông giời/Giá bao nhiêu một chỗ người thường dân?. Câu hỏi ai đã trả lời?
Một lần tôi cũng làm vua
Về nhà thấy sợ trò đùa chơi ngông
Áo bào,chễm trệ bệ rồng
mùi mồ hôi bám từ trong ra ngoài
Làm vua chả quát được ai
Mất tiền để chụp một vài kiểu chơi
Hai mươi ngàn một chỗ ngồi
Đỉnh cao tham vọng người ơi rẻ mà.
Oai phong lẫm liệt như là
Một ông tượng đất vua cha nỗi gì?
Ngẫm đời cũng thật lạ kỳ
Vua mà mua được còn gì là vua?
Hồ Đình Bắc.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 22/12/2012 11:14:49)

Có nhà nước có thảo dân
Có Vua mới có quần thần vây quanh
Truyền đời nối sự tôn vinh
Hỏi ai rường cột, chiến chinh sa trường
Đắng cay mất mát tai ương
Biết bao gian khổ dân Thường chịu thôi

Hôm nay lên chỗ Chúa ngồi
Ngẫm xem cái sướng của đời làm vua
Dẫu là một lúc cũng mua
Vóc hình đâu khác người xưa điểm nào
Trời thì ở mãi trên cao
Chớ mơ vua thật lộn nhào chết non

Vũ Văn Thịnh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2012 11:00:45)

Sông có nước bởi tự nguồn
Ngọt bùi cay đắng vui buồn có Dân!
Phạm Tự

  phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 22/12/2012 9:35:36)

THƯỜNG DÂN LÊN ÁN :
"Bắc thang lên hởi ông giời
Gía bao nhiêu một chỗ ngồi thường dân?"
Dân là gốc rễ muôn năm
Mua quan bán tước mầm răng lâu bền .

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 22/12/2012 9:13:11)

"Bắc thang lên hỏi ông giời
Giá bao nhiêu một chỗ người thường dân?"
Nhà thơ Ngô Quang Khoát ơi, xin lỗi lúc đầu mình đọc " nhịu" thành:
" Giá bao nhiêu một "Chỗ Ngồi" thường dân!Bởi vì theo cái "Lôgic" đang nói về CÁI GHẾ được chúng ta MUA BÁN mà!...Cũng thú vị đấy nhỉ!
Nhà thơ Ngô Quang Khoát ơi! Cái chuyện mua bán "Ghế", mua bán chức quyền, văn bằng... diễn ra như cơm bữa, như " chuyện thường ngày ở Huyên? Thế cho nên, ai đó có bán vé cho du khách " lên ngai vua"ở Cung đình Huế với giá rẻ như bèo- Hai chục ngàn đồng,thì cũng là chuyện " dễ thông cảm" thôi phải không Nhà thơ?
Mình nghĩ có nhiều thời mua bán chức quyền( cao nhất là vua thì chưa rõ lắm!) , nhưng cái danh dưới " vua " thì thời nào cũng có!Thời Pháp cai trị, có người mua danh" Chánh Tổng" " Lý trưởng", thậm chí mua cả chức " Phó Lý" để tránh phải đi phu phen như dân đen kia mà!...
Mình có vài câu ngẫm ngợi về " Cái thời" chia sẻ cùng Ngô Quang Khoát đây!
Cái thời?
Cái thời đất lấn lòng người
Cái thời lẫn lộn vàng mười , đồng thau?
Nhiễu điều giằng xé nát nhàu
Giá gương u ám một màu tàn tro...
Cái thời lều điếm làm thơ
Dốt làm ông chủ, ngu ngơ làm thầy!
Cái thời chuộng ngoại sính Tây
Nhũng nhương ăn cướp một bầy khuyển ưng
Loanh quanh là cái luật rừng
Đòn roi ai quất trên lưng người nghèo?
Chữ nghĩa rẻ rúng hơn bèo
Trong ngoài trên dưới nói điêu nói lừa
Quan tham làm gió làm mưa
Cây đời bật gốc chỏng trơ... kêu giời!
Xưa nay vẫn một cái thời
Rằng ai cười tớ, " hở mười cái răng"?

Chúc Ngô Quang Khoát vui khoẻ và đừng bao giờ " mua"cái ghế gì nhé! Cứ ngồi thật vững trên cái "Ghế Thường dân" thôi nhé!

NGUYÊN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/12/2012 4:45:48)

NGỌC HOÀNG CHUẨN TẤU
***********************
"Bắc thang lên hỏi ông giời
Giá bao nhiêu một chỗ người thường dân?"

Dân là gốc rễ cõi trần
Được xem vô giá - phân vân chi NGƯỜI?
Góp đau cùng TG
NTT

Các bài khác: