Thứ tư, 24/06/2026,


Vào thu (Duy Bằng) (21/12/2012) 

VÀO THU

Duy Bằng

Xanh lơ trời đã vào thu
Heo may giọt nắng gió ru lạnh chiều

Khói sương buông nhẹ màn rêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ

Ta về thả nắng vào thơ
Bắc cầu lối hẹn đợi chờ mưa ngâu

Sương rơi phơ phất mái đầù
Trăng khuya lẻ bóng tím màu hoa mua.

  D.B

  __________
Tác giả: Duy Bằng
C.LB sáng tác thơ CVHLĐ tp HCM
ĐT: 0903 371 568

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0948119264 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 22/12/2012 6:45:48)

Kính chào nhà thơ Duy Bằng!
Xanh lơ trời đã vào thu
Heo may giọt nắng gió ru lạnh chiều
Khói sương buông nhẹ màn rêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ.
Tôi rất thích những câu thơ tả cảnh vào thu của tác giả.Xin mạo muội có đôi vần chia sẻ với tác giả.
Nắng thu giọt nắng giọt đầy
Nhuộm vàng sắc lá hao gầy tiếng chim
Heo may mải miết đi tìm
Cơn mưa mùa hạ lắng chìm nơi nao?
Kính chúc tác giả sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và hạnh phuc và có nhiều thơ hay để độc giả gần xa được thưởng thức
Thân mến!
Nguyễn Văn Lượng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 21/12/2012 23:04:22)

Lá hoa đổi sắc sang mùa
Má môi ai khéo bỏ bùa mãi tươi

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0948119264 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 21/12/2012 22:17:24)

Kính chào nhà thơ Duy Bằng!
Xanh lơ trời đã vào thu
Heo may giọt nắng gió ru lạnh chiều
Khói sương buông nhẹ màn rêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ.
Tôi rất thích những câu thơ tả cảnh vào thu của tác giả.Kính chúc nhà thơ sức khỏe dồi dào, có nhiều bài thơ hay để độc giả gần xa được thưởng thức.cũng xin mạo muội chia sẻ đôi vần:
Nắng thu giọt ngắn giọt đầy
Nhuộm vàng sắc lá hao gầy tiếng chim
Heo may mải miết đi tìm
Cơn mưa mùa hạ lắng chìm nơi đâu.
Thân mến!
Nguyễn Văn Lượng






Các bài khác: