 Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)
(Ngày 24/12/2012 11:11:36)
Xin chào hai bạn Ngô Thị Ngọc Tiên Lãng Hải Phòng, bạn Hà Phương Bình Dương! Hương Sinh rất hạnh phúc khi được hai bạn chia sẻ bài thơ qua phần phản hồi. Hương Sinh xin trân trọng cảm ơn hai bạn.Nhân dịp năm mới sắp đến.HS xin gửi tới hai gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thành công. HS rất mong được gặp lại hai bạn trên trang web lục bat.com.
 Hà Phương - phươnghe@yahoo.com - 0913860400 - Bình Dương
(Ngày 23/12/2012 16:27:50)
Chiến tranh đã qua đi, bao năm hòa bình con chưa về thăm mẹ...Con đành lỗi đạo mẹ ơi.!HP xin đồng cảm cùng TG
NHỚ TẾT
Đêm nay nằm đây trên đất bạn
Đếm sao trời con nhớ mẹ nhiều hơn
Sắp vào xuân cánh bướm rập rờn
Rừng ban trắng, hoa lan cũng trắng
Như hồn con vương trắng núi đồi
Biết giờ nầy tựa cửa mẹ ngồi
Nhíu mắt già nhìn qua hàng bông bụp
Trông dáng con ngày nào lúp xúp
Nón cối , ba lô về phép vào xuân
Lần sau cùng con đi mắt mẹ rưng
Vỗ vai con-" Cố lên con nhé.!
Như ngày con đến trường lúc bé.
Mẹ luôn là tồ ấm để con về
Bao năm rồi chưa trở lại quê
Ai lo cho mẹ khi mùa rét?
Con ngàn lần xin lỗi mẹ yêu ơi.!
Hà Phương
 Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng
(Ngày 23/12/2012 13:10:05)
Có một tình cảm thiêng liêng và trân trọng nhất: " là hạnh phúc tình thương gia đình".
Hạnh phúc được yêu thương, được xum vầy tình thân bên bữa cơm đạm bạc ấm cúng... những ngày giáp Tết.Hạnh phúc khi thấy mình là đứa trẻ ngoan hiền cùng mùa xuân hiền ấm áp yêu thương... Hạnh phúc được nụ cười tươi xinh và được quan tâm mỗi ngày.
Tình thương đã ấp iu nồng đượm một tâm hồn Việt Nam... Đất mẹ đã nuôi sống mầm cây để xanh hương ngàn tháng năm, để hoa thơm trái ngọt cho đời.
"Đất nước gọi ta hay lòng ta đang gọi"? Súng nổ ngang trời mà lòng ta xót đau. Tiếng gọi miền đất nước, tiếng gọi Tổ quốc thân yêu!
Con lớn lên hình bóng quê hương. Khi xa vẫn nhớ:" con đò, sông nước thời gian, nhớ điệu hò câu hát dân ca, nhớ mẹ và tất cả những gì thân thương nhất...
Chiến trường như bão lửa đạn mưa... ngày đêm hưng tàn ác dữ. Nhưng lý trí kiên cường đã cho con một bản lĩnh sát thép, một tinh thần quyết chiến sinh tử
" Con sẽ vót nhọn thơ thành chông
Xuyên vào lũ giặc
Nếu thơ con bất lực
Con xin nguyện trọn đời
Dùng chính quả tim làm trái phá
Sống chết một lần thôi!
(Thưa Mẹ, Trái tim - Trần Quang Long)
Vâng! Con xin giữ vững ngọn lửa cho quê hương mình, giặc ngoại xâm sẽ tan, đất nước sẽ an bình mùa xuân...
"Có rất nhiều con đường đi vào lịch sử
Như muôn ngàn dòng máu chảy về tim
Rất tự nhiên người con gái đó
Đã đem nụ cười lịch sử vào ngàn năm".
(Nụ cười chiến thắng)
Hình ảnh ấy, con người ấy chân dung ấy...vẫn mãi đẹp bút tích ngàn năm thiên sử hào hùng dân tộc Việt Nam! Sống vì một khát vọng tâm hồn!
Con xin lỗi! Cúi đầu tạ từ tấm lòng thành. Hồn con phiêu bạt mây gió phương xa... Con nhớ mẹ yêu thương... nước mắt rơi nơi đáy tim con, lòng tạ từ tiễn biệt "huyên đường" .
Hồn con ở phía mây xa
Nghe tình non nước quê nhà yêu thương
Lòng con cứ mãi vấn vương
Bâng khuâng giọt nắng khu vườn tuổi thơ
Ước chi trở miền giấc mơ...
Con tung tăng hát mong chờ mẹ yêu!
Nhớ từng sợi khói lam chiều
Mùa đông về muộn gió đìu hiu buồn.
Đôi quang mẹ gánh mỏi mòn
Thương con năm tháng mẹ còn nắng mưa...
Ước chi trở lại giấc xưa
Vui đêm ngày Tết mộng chờ khát khao...
Còn đâu những thuở khi nào?
Hồn con dâng mẹ dạt dào tình thân...
( Nhớ thương mẹ... )
 huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)
(Ngày 22/12/2012 14:41:45)
Hưng Yên – Thanh Hóa tuy xa
Vần thơ vấn vít vẫn là gần nhau
Trịnh Phú Đa một đôi câu
Đủ làm thắm đượm sắc màu thơ xanh
Đỗ Lương Điền Đỉnh Đường Xuân
Dồi dào câu chữ , điệu vần nỉ non
Xế chiều bóng ngả hoàng hôn
Ngọt ngào câu chữ, tươi giòn ý thơ
Nhâm Thìn qua, Quý Tỵ chờ
Mong người yêu mãi bến thơ mộng này.
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 21/12/2012 16:06:00)
Cảm ơn bạn Hương Sinh nhiều!
 huong Sinh - huong sinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)
(Ngày 21/12/2012 14:35:42)
Ước về Vũ Thư Thái Bình
Thăm Phạm Minh Giắng nhà mình đáng yêu
Cuộc đời gềnh thác bao nhiêu
Cũng không ngăn được những điều anh qua
Biển trời rộng đến bao la
Thơ anh vẫn vọng đường xa đến cùng
Con người anh tấm gương trong
Đạp lên sóng giữ, vượt cùng núi cao
Vần thơ ấm áp ngọt ngào
Như tia nắng ấm đọng vào tâm can
Chúc anh vui khỏe hân hoan
Điệu vần lan tỏa ngập tràn nghĩa nhân.
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 21/12/2012 12:52:29)
Xin chào nhà thơ ,chủ nhiêm CLB thơ lục bát xứ nhãn .Quả là một bài thơ hay ,sâu sắc mang cả dấu ấn tâm linh và thực tại .Việt nam có biết bao nhiêu bà me VN anh hùng .Không phải chỉ có cống hiến cho tổ quốc một người con mà cả chồng và nhiều người con để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay .Chúng ta trân trọng biết ơn tất cả các Liệt sỹ ,biết ơn tất cả các gia đình và bà mẹ ,vợ của các liệt sỹ .Chúc nhà thơ sẽ có nhiều bài thơ hay giới thiệu cho bạn đọc .Xin được cùng chia sẻ
THẮP NÉM TÂM NHANG
Mỏi mòn mẹ ngóng ,mẹ trông
Con đi đánh giặc nay không trở về
Lưng còng , chân chậm chốn quê
Cồn cào gan ruột ,tái tê cõi lòng
Cả làng luôn nhớ luôn mong
Nén nhang thắp khấn linh vong anh về
Lương Điền
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 21/12/2012 11:49:48)
Mẹ chờ nghe tiếng dạ vâng!
Vọng về tiếng hát tầng tầng chiến công
 huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)
(Ngày 21/12/2012 11:07:27)
Lời từ Đã Nẵng ngân nga
Thanh Tùng đồng cảm xót xa lặng thầm
Kiến Xương mảnh đất ươm mầm
Dáng hình Vũ Thịnh tình thâm, ngọt bùi
Vũng Tàu thành phố biển ơi!
Có anh Hồ Bắc bao người trọng, yêu
Quốc Dân bận bịu việc nhiều
Vẫn dành chia sẻ bao nhiêu nghĩa Tình
Đà Giang cưỡi đá một mình
Sớm chiều Phạm Tự lung linh điệu vần
Tình thơ hòa quện nghĩa nhân
Dù xa xôi mấy vẫn gần bên nhau
Vần thơ tâm hợp ý đầu
Hương Sinh trân trọng gửi câu chân thành…
 trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thnah hoa
(Ngày 21/12/2012 9:55:13)
Màu mây phủ trắng mái đầu
Vai gầy, gánh những bể dâu nhọc nhằn
Luân hồi mẹ dệt nghĩa nhân
Nuôi con khôn lớn, nương thân tuổi già
Mẹ ơi
Vì nước con đã đi xa
Dệt nên khúc tráng hoành ca dâng người
Kính mong mẹ mãi mãi tươi
Con xa gửi triệu triệu người thay con
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 21/12/2012 5:24:11)
MẸ ƠI!
*********
"Tổ quốc gọi, con đi xa
Hy sinh vì nước non nhà mẹ ơi!"
Đêm hôm tắt lửa tối trời
Mẹ nghe trong gió là lời của con.
Chia sẻ cùng TG
NTT
 VŨ VĂN THỊNH - vuvănthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B
(Ngày 20/12/2012 21:02:59)
Xin chào và chúc sức khỏe tới t/g Hương Sinh, Một bài thơ hay, thât sự
cảm động t/g đã gửi trọn mọi cảm súc của mình,trong mỗi câu thơ, tôi
xin nhặt mấy câu góp với t/g
Tri ân lời lẽ chân tình
Hóa thân dọng nói của mình kính dâng
Nỗi niềm trăn trở bâng khuâng
Xót xa đời mẹ chịu từng nỗi đau
Chiến tranh đã hết từ lâu
Vai gầy mẹ gánh nỗi sầu nhớ thương
TẾT về trên đất quê hương
Thay lời gửi mẹ, tình thương nghẹn ngào
ngày 20/12/2012
Vũ văn Thịnh
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP Vũng Tàu
(Ngày 20/12/2012 18:13:46)
Tác giả Hương Sinh viết về mẹ, một đề tài (mẹ - chiến tranh) bao giờ cũng là nỗi niềm của con cồn cào nhớ mẹ nơi quê nhà khi ra đi cầm súng đánh giặc, mẹ đau đáu chờ con với nỗi nhớ thương suốt năm tháng con xa.
"Tết về lại nhớ quê hương
Bánh chưng xanh, quyện tình thương dạt dào
Xa xôi nhớ mẹ cồn cào
Cúi đầu lạy mẹ! nghẹn ngào con dâng..."
Với người xa quê, với người nhớ thương con thì mỗi lần tết đến là một lần nhân lên gấp bội phần nỗi nhớ mong xum họp. Hương Sinh đã biết viết điều đó để ai đọc thơ cũng có tâm trạng như tác giả.
Đợi con cạn cả tháng năm
Đông tàn, xuân đến, hè sang, thu về
Bốn mùa mòn mỏi nơi quê
Thôi đành để gặp con về trong mơ...
Xin chúc mừng Hương Sinh có bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc.
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 20/12/2012 17:50:03)
" Xa xôi nhớ mẹ cồn cào
Cúi đầu lạy mẹ! nghẹn ngào con dâng..."
Còn tôi thì:
RU HỒN.
Tiễn con trao trọn lời ru
Ầu ơ trắng muốt cánh cò đông quê!
Hoà bình con mẹ không về
" Gió rít qua luỹ tre"* nghe não lòng
Ngắm bằng Tổ Quốc Ghi Công
Nâng niu di ảnh vào lòng mẹ ru
Lời ru nay vắng cánh cò
Ầu ơ trắng lạnh mờ mờ khói hương
Đỏ hoen đôi mắt cõi dương
Mẹ già ru gửi hương hồn cõi âm!
Thân ái
NQD
* Lời bài ca: Hồn Tử Sỹ.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 20/12/2012 17:13:40)
XÓT XA !
Mất con dạ héo gan mòn
Xuân về Tết đến lệ buồn xót xa!
Thương con không cửa không nhà
Tháng ngày tha thẩn cỏ hoa xứ người?
Tóc sương trắng cả bầu trời
Gửi vào hồn đất...héo lời ru xưa!!!
Phạm Tự
|