ĐÊM QUA

Kim Chuông
Cánh mây thật chẳng ra gì
Bỗng dưng ghẹo mảnh tình si trăng vàng
Cây đa ghẹo chú Cuội làng
Đang đêm vỡ giọng hát lang bang tình
Em tôi cũng bất thình lình
Trái tim mình ghẹo chính mình trớ trêu
Mắt thì lửa cháy như thiêu
Còn đôi má ửng hồng… siêu má hồng
Đêm qua gió tả tơi đồng
Em tôi trốn mẹ thầy… không thấy về
K.C
__________________
Nhà thơ Kim Chuông, ĐT: 0912.180.067
Email: nhathokimchuong@gmail.com
|
"CHÁT" CÙNG ANH GIẮNG: Nào mây có tội tình gì Sáng nay tôi bất thình lình Đêm đông quên đóng cửa nhà Si mê lại ghẹo si mê Em của nhà thơ Kim Chuông "hư" quá! |