Thứ tư, 24/06/2026,


Thì thôi (Âu Thị Phục An) (17/12/2012) 

 THÌ THÔI

Âu Thị Phục An

 

Ừ lòng đã hết thì thôi
Con chim xanh đỏ đã rời lòng son

Bay theo tiếng hót hoang đường
Bay đi như mộng đã buông câu thề

Mang theo chừng ấy đam mê
Bỏ mùa thu cũ bốn bề lá rơi

Ừ yêu đã hết thì thôi
Chảy bao giọt máu luân hồi giữa tim

Về ru ngày tháng lặng im
Cất vào nỗi nhớ
Mà thiêm thiếp sầu.

A.T.P.A

 

 ___________
Tác giả: Âu Thị Phục An
Quận 12, tp HCM

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.   (Ngày 21/12/2012 7:23:11)

"Thì thôi" đã hết, tình đâu? Trái tim cứ mãi hoang vơ lạnh thầm về miền xa vắng nơi đâu....?
Tình yêu đã hóa chọn là đôi cánh phương xa... mãi mãi chỉ là hoàn niệm nhật nhòa. Xa dần vào những giấc mơ - nỗi nhớ mà thiêm thiếp sầu

Ừ tình đã hết thì thôi!
Xanh mùa thu úa lá rời bay xa...
Mắt còn đọng ướt ngàn hoa
Mây buồn nỗi nhớ tan ra lặng thầm...
Ừ thôi tình hết tháng năm
Vẩn vơ mảnh biếc nắng tàn mùa đông.
Con chim hót mãi bên sông
Thuyền đâu ngơ ngẩn cõi lòng hoang liêu
Bây giờ nắng tắt chiều chiều
Cắt bao kỷ niệm đìu hiu bên mình
...

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.   (Ngày 21/12/2012 7:23:11)

"Thì thôi" đã hết, tình đâu? Trái tim cứ mãi hoang vơ lạnh thầm về miền xa vắng nơi đâu....?
Tình yêu đã hóa chọn là đôi cánh phương xa... mãi mãi chỉ là hoàn niệm nhật nhòa. Xa dần vào những giấc mơ - nỗi nhớ mà thiêm thiếp sầu

Ừ tình đã hết thì thôi!
Xanh mùa thu úa lá rời bay xa...
Mắt còn đọng ướt ngàn hoa
Mây buồn nỗi nhớ tan ra lặng thầm...
Ừ thôi tình hết tháng năm
Vẩn vơ mảnh biếc nắng tàn mùa đông.
Con chim hót mãi bên sông
Thuyền đâu ngơ ngẩn cõi lòng hoang liêu
Bây giờ nắng tắt chiều chiều
Cắt bao kỷ niệm đìu hiu bên mình
...

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 20/12/2012 14:33:27)

NÓI VỚI A.T.P.A:
"Đam mê", "chừng ấy" "mang theo"
"bỏ mùa thu" lá rơi reo "bên thềm"
"về ru ngày tháng" lặng êm
"Cất vào nỗi nhớ bên thềm" lá rơi!
"Ừ lòng đã hết thì thôi"
Vẫn còn nỗi nhớ trong tôi tháng ngày.

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 18/12/2012 9:47:14)
L.T xin viết đôi cùng TG Âu Thị Phục An
- " Ừ yêu đã hết thì thôi
Chảy bao giọt máu luân hồi giữa tim."
....Ừ.! thôi đã hết!....Mong gì đâu em!?!

RU TÌNH

Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi.!
Níu chi một phút để rồi xót xa
Em ừ đi.!- đây riêng ta..
Luyến lưu chi bấy có là gì đâu.?

Muộn mằn đã mấy mùa ngâu
Để riêng em khổ ta sầu thiên thu
Đường chân trời khuất mây mù
Gom vài giọt nắng về ru chút tình.

Linh Thy
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 18/12/2012 9:05:48)
Vụng sầu bạc tóc bạc râu
Tương tư sầu khéo mãi đầu mãi xanh
Các bài khác: