Thứ tư, 24/06/2026,


Ổ rơm hơi ấm vẫn còn (Lương Thế Phiệt) (17/12/2012) 

Ổ RƠM HƠI ẤM VẪN CÒN


Lương thế phiệt

Con về ngồi tựa đống rơm
Nhặt tia nắng sớm nhặt cơn mưa chiều
Tìm hình cha chốn hoang liêu
Mà nghe hoa cỏ khóc nhiều hơn con

Ổ rơm năm cũ vẫn còn
Tiếng chuông chùa vẫn sắt son quê nhà
Vẫn hàng râm bụt đỏ hoa
Thương từng tiếng mõ vang xa nhói lòng

Ruổi rong phố chật người đông
Miếng cơm manh áo đục trong cõi người
Mẹ giờ như mảnh trăng vơi
Con như thân cải giữa trời mồ côi

Tháng năm đau bước qua rồi
Đò ngang bến cũ lở bồi vẫn đây
Còn thương quê ánh trăng gầy
Còn như mắc nợ chốn này cố hương

Chiều nghiêng bóng đổ trên đường
Bước chân về phố hồn vương quê nghèo.


L.T.P

__________________
Tác giả Lương Thế Phiệt (Hải Phòng)
Thành viên Ban vận động thành lập
CLB Lụcbát Việt Nam, ĐT: 0977491935
Email: luongthephiet2@yahoo.com.vn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60/175 tập thể ĐHHH Vạn Mỹ - NQ - HP  (Ngày 28/12/2012 7:09:04)


Hôm nay chị gặp em đây
Chúc đời mãi ấm như ngày ổ rơm
Quê nhà rơm rạ mà thơm
Phố phường hoa lệ chập chờn nghĩa nhân
Đường làng còn ấm dấu chân
Lưng còng dáng mẹ tảo tần nuôi ta
Dẫu đường đến phố không xa
Ta lưu luyến với quê nhà - ổ rơm.

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 19/12/2012 10:00:42)

Xin được nối vần cùng tác giả
Nơi này còn những gieo neo
"Phần cha" còn đó những neo cội nguồn
 

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 18/12/2012 9:51:21)

ANH DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI KÍNH MẾN!

Thương làng còn cảnh gieo neo
Còn bao số phận dạt bèo trôi mây
Làng xưa như chiếc bánh dầy
Bây giờ gậm nhấm đợi ngày... làng đâu?
Đống rơm xưa chất vượt đầu
Bây giờ gầy tựa một câu thơ buồn
Người làng đây đó bán buôn
Hỡi ai đội "mũ cánh chuồn" có hay?

CẢM ƠN ANH VẪN NHỚ MỘT NGƯỜI VẪN CỐ THỦ CHƯA CHỊU RỜI LÀNG RA PHỐ NHƯ LƯƠNG THẾ PHIỆT.
DẪU SAO MÌNH VẪN NHÀ QUÊ
SỢ RA THÀNH PHỐ TỈNH MÊ KHÓ LƯỜNG
QUẨN QUANH LÀNG XÓM QUÊ HƯƠNG
VẦN THƠ LẤM LÁP BỤI ĐƯỜNG RONG CHƠI...

BÁC QUÝ EM, EM CÙNG BÁC TA RONG CHƠI CHỐN NHÀ QUÊ THÔI BÁC.
 

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 18/12/2012 9:32:19)
CHÀO BÁC ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN. BÁC VẪN LÀ NGƯỜI MUÔN NĂM NHỚ VỀ CÁI CŨ NHƯ TÔI VẬY, LIỆU MÌNH CÓ LẠC HẬU KHÔNG BÁC?

Bây giờ đệm dưới , chăn trên
Điều hòa quá ấm như tiên mất rồi
Làm sao hiểu hết cuộc đời
Ổ rơm ủ ấm cả thời tuổi thơ

CƠM TẤM Ổ RƠM NGÀY XƯA SO SAO ĐƯỢC VỚI CHĂN ẤM NỆM ÊM BÂY GIỜ HẢ BÁC, VẬY MÀ TA VẪN NHỚ VÀ VẪN THẤY MUỐN VÙI MÌNH TRONG HƠI RẠ RƠM QUYỆN MÙI KHÓI BẾP. TÔI VÀ BÁC LẠC HẬU MẤT RỒI.
  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 18/12/2012 9:28:42)

GỬI BÁC ĐẶNG HỮU LƯƠNG.
EM CẢM ƠN BÁC ĐÃ CHIA SẺ TÌNH CẢM BÀI THƠ. KÌ SINH HOẠT HÔM RỒI BÁC KHÔNG SANG DƯỢC ANH EM NHẮC ĐẤY. CHÚC BÁC LUÔN KHỎE.

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 18/12/2012 9:26:45)

thói quê nay đổi khác rồi
Nghe hồn xưa...nhớ thời ổ rơm...?
Phạm Tự
---------------------------------------------
BÁC PHẠM TỰ MẾN! ĐÚNG LÀ THÓI QUÊ NAY ĐÃ KHÁC RỒI, KHÁC NHIỀU LẮM. NHƯNG CŨNG CHƯA PHẢI ĐÃ "TUYỆT CHỦNG" PHẢI KHÔNG BÁC. ANH EM TA CỨ NÍU GIỮ KỈ NIỆM CŨ CÓ KHI LUC TRẺ CHÚNG CƯỜI CHẾT. CẢM ƠN BÁC NHÉ.

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 18/12/2012 7:24:50)

Thêm một bài thơ nữa của Lương Thế Phiệt gây ám ảnh người đọc về làng
Cỏ hoa cũng khóc, khóc hơn cả người thì hay quá, ám ảnh quá! Bao nhiêu thay đổi của làng khiến lognf khắc khỏi, day dứt. Về phố đâu đã thanh tâm, mà vẫn còn:
Chiều nghiêng bóng đổ trên đường
Bước chân về phố hồn vương quê nghèo.
xin nôi tiếp cảm xúc:
Thương làng còn cảnh gieo neo
Còn bao số phận dạt bèo trôi mây
Làng xưa như chiếc bánh dầy
Bây giờ gậm nhấm đợi ngày... làng đâu?
Đống rơm xưa chất vượt đầu
Bây giờ gầy tựa một câu thơ buồn
Người làng đây đó bán buôn
Hỡi ai đội "mũ cánh chuồn" có hay?

  Đỗlương Điền  - luongdien20123@yahoo.com  - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL hà nội ư  (Ngày 17/12/2012 20:18:38)

Cảm ơn nhà thơ đất cảng .Chỉ có những người đã từng nằm ổ rơm mới thấy hết cái ấm nồng nàn của nó .Còn ngày nay thì

Bây giờ đệm dưới , chăn trên
Điều hòa quá ấm như tiên mất rồi
Làm sao hiểu hết cuộc đời
Ổ rơm ủ ấm cả thời tuổi thơ
Quả là ý ,tứ bất ngờ
Cảm ơn ông Phiệt nhà thơ Hải phòng

Lương Điền

 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 17/12/2012 19:32:28)

Xin chào bác Lương thế Phiệt.Bài thơ mang nặng kỷ niêm , mang nặng nghĩa tình - Vụng lời xin cảm tác họa mấy vần cùng bài thơ .

Xin chào bac .
Bài thơ sao nặng ân tình
Bài thơ sao nặng tim mình thế ni
Bài thơ nặng quá sắt chì
đọc mà thấy hết vân vi cuộc đời
Tuổi thơ ơi - tuổi thơ ơi
Dù cay đắng vẫn ngời ngời nhớ nhung
đời qua biết bao đường vòng
Quăng lên quật xuống vân mong về nguồn
Lắm cay đắng , lắm buồn thương
Qua bao bên đỗ , con đương chênh vênh
Cuối đời vẫn thấy nhớ thương
Những ngày ấy .., những bước đường đã qua ( ! )

Cuối cùng " TA VẪN LÀ TA "
Cuộc đời , trí tuệ vẫn xa cao vời .


Chào Bác

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 17/12/2012 18:53:11)

GỬI BẠN ĐÒA VINH

Đường quê vẻn vẹn lối mòn
Con đi mẹ ở cho tròn giấc quê..!
Vinh Đào, 2010
----------------------------------
CẢM ƠN BẠN VỚI BÀI CẢM TÁC VÀ NHỮNG TÌNH CẢM BẠN DÀNH CHO LƯƠNG THẾ PHIỆT RẤT MONG MÌNH GẶP NHAU LUÔN TRÊN LUCBAT.COM NHÉ.

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 17/12/2012 18:51:28)


GỬI BẠN PHẠM ĐỨC TÙY

Ổ rơm ngày ấy con nằm
Ấm tình cha mẹ tháng năm mãi còn!
NĐT
-------------------------------------
CẢM ƠN BẠN NHIỀU. BÀI THƠ BẠN CẢM TÁC THẬT XÚC ĐỘNG. CHÚNG MÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG "NO CƠM TẤM, ẤM Ổ RƠM" MỚI THẤM ĐƯỢC NHƯ VẬY. CHÚC BẠN VUI KHỎE.

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 17/12/2012 18:48:29)


GỬI BẠN PHẠM MINH GIẮNG

Chân đi, hồn cũng đi theo
Bơi nơi hồ rộng, ao bèo chờ ai
--------------------------------

cảm ơn bạn rất nhiều đã quan tâm động viên tới lương thế phiệt.
chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe bình an.
 

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 17/12/2012 15:54:20)

Đọc thơ anh ngồn ngộn nét đẹp đồng quê, bức tranh thanh bình, tĩnh lặng, ẩn chứa một tâm hồn sống bao đời những rạ rơm điểm tựa tuổi thơ, tiếng chuông chùa văng vẳng ngân xa vào cõi hư không, xé lòng ray rứt...hình như cho người ở lại..! Với mẹ..."Mẹ giờ như mảnh trăng rơi..Con như thân cải giữa trời mồ côi"...Thật hay và sâu sắc về tình cảm của đứa con khi xa mẹ, sự thiếu hụt ấy sao cứ vấn vương lòng người...Bài thơ thật hay, xúc động...Em xin có mấy câu hùa theo cùng anh...
Vẫn là...

Vẫn là ổ rạ ổ rơm...
Vẫn kia đồng lúa mùa thơm chín vàng
Heo may gọi dáng thu sang
Nắng hanh rơm mới đường làng quấn chân
Con đi ra phố phong trần
Ao nhà cạn mẹ trồng cần mướt xanh
Ngày về thăm chị thăm anh
Vẫn đời rơm rạ thâm canh ngoài đồng
Phù sa đỏ nặng lòng sông
Bạc phơ lưng mẹ cải ngồng trổ hoa
Vẫn xưa nếp cũ sân nhà
Mấy con gà mái mẹ già cho ăn
Áo nâu đầu vấn nọn khăn
Hằn sâu khóe mắt nhọc nhằn thời gian
Vườn nhà mấy khóm hoa Lan
Hương thơm ngan ngát níu đàn bướm xinh
Ngẩn ngơ tôi đứng một mình
Tóc giờ đã chuyển trắng tinh mái đầu
Lưng mẹ cong như lưỡi câu
Gậy tre mẹ trống bên cầu tiễn con
Đường quê vẻn vẹn lối mòn
Con đi mẹ ở cho tròn giấc quê..!
Vinh Đào, 2010

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 17/12/2012 15:27:25)

NHỚ THỜI Ổ RƠM

"No cơm tấm, ấm ổ rơm"
Nhớ xưa đông đến từng cơn gió lùa
Nhà tranh vách nứa đơn sơ
Ổ rơm ủ ấm tuổi thơ một thời

Mẹ cha khuất bóng phương trời
Quê hương nay đã cuộc đời đổi thay
Mùa đông đệm ấm chăn dày
Nhớ thương cha mẹ hao gầy xa xăm

Ổ rơm ngày ấy con nằm
Ấm tình cha mẹ tháng năm mãi còn!
NĐT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/12/2012 12:44:43)

HỒN XƯA...

Ổ rơm mùa rét mộng mơ...
Cơm vừng,nước vối...bây giờ còn đâu?

Chăn ga giường đêm...đủ mầu
Mẹ cha khuất núi xót đau kiếp đời!

Thói quê nay đổi khác rồi
Nghe hồn xưa...nhớ thời ổ rơm...?
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 17/12/2012 10:19:43)

Chân đi, hồn cũng đi theo
Bơi nơi hồ rộng, ao bèo chờ ai

Các bài khác: