Thứ tư, 24/06/2026,


Bến không chồng (Chu Văn Keng) (16/12/2012) 

BẾN KHÔNG CHỒNG


Chu Văn Keng

Về đâu em: Bến không chồng*
Rối bời liễu phủ cánh hồng... mưa sa

Đàn lệch nhịp vẫn ngân nga
Tìm trong câu hát lời à ơi ru

Dạo xuân xót với tàn thu
Can trường ai thấu nỗi mù mịt sương

Mai này cát bụi bên đường
Ai người nhỏ lệ thầm thương kiếp đời!

Berlin, 11.2012
C.V.K


*Tên tiểu thuyết của tác giả Dương Hướng
________________
Tác giả Chu Văn Keng - Berlin CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360; Email: cv-keng@gmx.de

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 17/12/2012 17:58:30)

Xin có vào lời chia sẻ cung TG và những cô gái ở bến không chồng.
...
Đàn lệch nhịp vẫn ngân nga
Thuyền không lái vẫn vượt qua thác ghềnh
Chung riêng công việc hoàn thành
Kẻ yêu, người kính thơm danh xóm làng
Nữa mai cát bụi bên đàng
Ngàn năm hậu thế muôn vàn nhớ thương!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/12/2012 12:24:01)

Xin họa cùng "Bến không chồng" để chia sẻ nõi niềm cùng tác giả C.V.K.

TÌNH VẮNG VƯỜN HOANG...

Tàn xuân mà vẫn chưa chồng
Cánh mai nhạt sắc...buồn lòng lệ sa

Vườn hoang vắng tiếng chim ca
Hoàng hôn khóc rớt nhạt nhòa lời ru

Đìu hiu bến vắng chiều thu
Đò không đợi khách mịt mù khói sương

Cành xuân gãy héo bên đường
Ai thương ai nhớ vấn vương kiếp đời!?
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 17/12/2012 7:42:34)

Hoạ thơ BẾN KHÔNG CHỒNG chia sẻ với tác giả Chu Văn Keng:

NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Trăm năm mơ được cùng chồng
Nào hay đơn độc với dòng lệ sa

Đêm khuya lẻ bóng Hằng Nga
Ngày dài trống vắng thẩn thờ...lời ru

Xuân về cứ ngỡ... sang thu
Hoa buồn khép cánh mịt mù gió sương

Bơ vơ đi suốt dặm đường
Ai người còn chút vấn vương với đời.
NĐT

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 16/12/2012 20:35:30)

Họa BẾN KHÔNG CHỒNG của Chu văn Keng

LẠC BẾN
Thuyền nan đâu bến tìm chồng
Bao năm con nước lớn ròng lệ sa

Liễu buồn trông bóng hằng nga
Thiếp sầu vắng tiếng ngọc ngà... me ru

Xuân về mấy bận… lầm thu
Hồng nhan nguyệt lão rối bù phận sương

Thân em thuyền trót lạc đường
Biết ai dìu dắt bến thương cuộc đời

Vũng Tàu 17.12.2012
Vân Huỳnh
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/12/2012 20:14:37)

Chứa chan nước mắt của trời
Không bằng nửa giọt của người tình chung

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 16/12/2012 19:39:56)

Kiều Việt đọc bài thơ của Anh lại nhớ đến bài BẾN KHÔNG CHỒNG trong tập thơ ĐẤT LÀNH của anh NGUYỄN PHÚC NGHỊ .xã Sơn dương lâm thao phu thọ từ năm 2006;KV xin chia sẻ với anh mấy dòng;
Anh xa tít tận chân trời
Mà Anh vẫn nhớ đến người quê hương
Những người lính ở chiến trường
Không trở về với...đời thường vẫn trông
"NỬA NGÀN CÔ GÁI KHÔNG CHỒNG
CÙNG TRONG MỘT XÃ THẬT KHÔNG THỂ NGỜ "
Chiến tranh nên những đợi chờ
Nửa vòng thế kỷ...bây giờ vẫn đây...

*Xã AN HẢI.HẢI HẬU .NAM DỊNH "
 

Các bài khác: