Thứ tư, 24/06/2026,


Xuân này vắng bóng mẹ rồi (Đỗ Minh Tâm) (16/12/2012) 
XUÂN NÀY VẮNG BÓNG MẸ RỒI
 
 
Đỗ Minh Tâm
 
 
 
Xuân này vẫn bánh chưng xanh
Vẫn hoa đào thắm, vàng cành quất thơm
Hương trầm cháy đỏ nhiều hơn
Ngước nhìn ảnh Mẹ bồn chồn lòng con
 
Chuông chùa ngân vọng trên non
Phong bao mừng tuổi vẫn còn ấm hơi
Sáng xuân nhà rộn tiếng cười
Lòng con lặng ngắt tiếng người gọi xuân
 
Ngẩn ngơ bông cúc trước sân
Chén trà dâng Mẹ tần ngần hương bay
Rượu xuân môi nhấp mắt cay
Lời xuân ấm áp gió bay xa rồi
 
Đón xuân nhớ dáng Mẹ ngồi
Khắc vào háo hức một thời mong xuân
Mưa xuân rắc hạt trắng ngần
Tiếng gà cục tác đau thầm lòng ta
 
Dưa hành muối trắng xót xa
Buồng cau héo chuỗm nhạt nhòa nhuốm sương
Lá trầu, thơm một tuần hương
Con tìm bóng Mẹ trên đường ngày xuân...
 
12/ 12/ 2012
Đ.M.T
 
 
___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng – Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 30/12/2012 10:23:51)

Là người cùng cảnh ngộ, cùng tâm sự tôi xin được chia sẻ tình cảm với TG Đỗ Minh Tâm. Mẹ tôi cũng vừa về với tiên tổ cách nay vừa tròn 1 tháng ở tuổi 90. Bài thơ thật cảm động và cũng rất đời. Cảm ơn TG.

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 22/12/2012 23:08:03)

Dưa hành muối trắng xót xa
Buồng cau héo chuỗm nhạt nhòa nhuốm sương
Lá trầu, thơm một tuần hương
Con tìm bóng Mẹ trên đường ngày xuân...

Đọc bài thơ cảm động quá!
Những ngày tết thường nhớ mẹ nhiều nhất , Đồng đội đã tìm được những hình ảnh rất gần gũi để nói lên tấm lòng dành cho người mẹ vừa mới ra đi , cái tết đầu tiên vắng bóng người mẹ hiền thân yêu đã để lại những câu thơ chứa chan cảm xúc chân thành làm xúc động lòng người , xin chia sẻ với đồng đội. Chúc đồng đội bình an

Đỗ Thu Yên




 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 20/12/2012 15:12:47)

Đọc bài thơ "Xuân này vắng bóng mẹ rồi" của anh Đỗ Minh Tâm khó mà cầm lòng để khỏi rơi nước mắt. Ta đã biết biệt li là không thể tránh khỏi nhưng sự ra đi của người mẹ thân yêu, với một người con thì trong hoàn cảnh nào cũng là bất ngờ.
"Chuông chùa ngân vọng trên non
Phong bao mừng tuổi vẫn còn ấm hơi
Sáng xuân nhà rộn tiếng cười
Lòng con lặng ngắt tiếng người gọi xuân"
Có lẽ ai không còn mẹ cũng thế, những ngày tết là những ngày nhớ mẹ nhiều nhất.
Anh Tâm ơi!
Trong lúc này khi đang đọc bài thơ của anh, em cũng nghẹn ngào nhớ về người mẹ thân yêu của mình và cũng đang tự trách mình đã có biết bao lần vô tâm làm sầu lòng mẹ. Nay thì khóc bao nhiêu, nhớ bao nhiêu mẹ cũng không trở về được nữa.
"Đón xuân nhớ dáng Mẹ ngồi
Khắc vào háo hức một thời mong xuân
Mưa xuân rắc hạt trắng ngần
Tiếng gà cục tác đau thầm lòng ta".
Xin cho em được chia sẻ cùng anh về nỗi mất mát đau thương to lớn này!
Cầu mong cho linh hồn cụ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 19/12/2012 19:38:44)

Minh Tâm chân thành cảm ơn các thi huynh thi hữu đã chia sẻ. Xin chúc mọi người vui khỏe chuẩn bị đón lễ Dáng Sinh vui vẻ an lành. hẹn gặp lại
các bạn.Cám ơn nhiều.

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh Hoa  (Ngày 19/12/2012 18:40:43)

Xin phép Đỗ Minh Tâm cho tôi được nối chút tâm trạng của mình vào bài thơ của bạn
Cháu con nội ngoại quây quần
Tranh nhau kể những gian truân tháng ngày
Dưng dưng bỗng mắt con cay
Xà vào lòng mẹ những ngày ấu thơ
 

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 16/12/2012 20:48:35)

Đã bao ngày trôi qua...nhưng có lẻ TG Đỗ Minh Tâm vẫn chưa nguôi thương nhớ mẹ và xuân nầy nỗi nhớ nhiều hơn:"
-" Rượu xuân môi nhấp mắt cay
Lời xuân ấm áp gió lay xa rồi..."
LT đồng cảnh ngộ xin chia sẻ cùng MT đôi dòng. Mong nắng xuân sẽ ấm hơn MT nhé.!

GIAO THỪA MÌNH CON

Đông rồi mẹ tuốt lá mai
Nay đông lại đến heo may se lòng

Con nhìn ra cửa thầm mong
Bên hàng dăm bụt lưng còng mẹ xưa

Đông tàn còn sót cơn mưa
Đầu môi mặn đắng lệ vừa dầm tuôn

Tầng không văng vẳng hồi chuông
Giao thừa hương tỏa...con buồn mẹ ơi.!!!

Linh Thy ( BT)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/12/2012 16:20:17)

Con thương nhớ mẹ ngàn lần
Làm sao níu mẹ ngàn xuân ở đời

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Bình dương  (Ngày 16/12/2012 13:05:45)

Mẹ Cha khuất nẻo tử phần
Gà con xao xác nẻo trần thương vay
Kể như con trắng bàn tay
Bơ vơ sống hết những ngày dương gian.

Các bài khác: