Thứ tư, 24/06/2026,


Xin đừng... (Phạm Tự) (15/12/2012) 
XIN ĐỪNG ...
 
 
Phạm Tự
Xin đừng...chạm bóng người dưng
Phút giây mắc nợ kẻ mừng người lo
Xin đừng chạm đến mộng mơ
Trăng rơi miền nhớ ngẩn ngơ đất trời
 
Xin đừng gửi mắt trao lời
Hồn khuya thao thức rối bời...mong manh
Xin đừng bỏ chát mua chanh
Chát chua mưa nắng....ngọt lành sinh ra
 
Trời cao đất rộng biển xa...
Sớm chiều đưa đón vui ta với mình
Vành trăng tươi nụ cười xinh
Đông về giá lạnh cuộc tình vẫn xuân
 
Bể dâu con tạo xoay vần
Mai về cát bụi...anh gần bên em !?
PT
--------------
Phạm Tự
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 22/12/2012 23:12:33)

"Xin đừng...chạm bóng người dưng
Phút giây mắc nợ kẻ mừng người lo
Xin đừng chạm đến mộng mơ
Trăng rơi miền nhớ ngẩn ngơ đất trời"

Xin chúc mừng thầy Phạm Văn Tự về nhiều bài thơ hay của thầy. Xin chúc thầy luôn an vui để đónggóp nhiều thơ hay hơn nữa cho Luc bát thầy nhé!

Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2012 8:44:16)


GỬI LÒNG...
(Tặng Nguyễn Thị Kiều Việt)

Kiều Việt tên đẹp như hoa
Gửi lòng Phú Thọ quê xa nhớ người
"Gặp nhau"... mới một lần thôi
Vấn vương vương vấn tình đời gió mây!
Hồn thơ lục bát đắm say
Sáng danh đất Tổ tràn đầy ý thơ!
Phạm Tự

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 21/12/2012 17:55:34)

Kiều Việt mới được biết TG là nhà giáo.xin được chia sẻ với Anh đôi dòng :
Dẫu ở những thác ghềnh ở miền biên cương Tổ quốc,hay ở những con sông hiền hoà của vùng Trung du Bắc bộ,Thầy vẫn vững tay đưa đò đến bến bờ .bởi vì :
Thầy là người lái con đò
Tháng,năm đưa những học trò qua sông
Dẫu rằng gió bắc,mưa đông
Thầy về nắng vẫn ửng hồng lên theo
Thầy đi dạy chữ quê nghèo
Sớm trưa lội suối,trèo đèo,vượt non
Nắng mưa măm tháng đâu còn
tóc đen với gót chân son...thủa nào ...

Chúc Thầy vượt dẫy núi cao
Đem theo con chữ gieo vào BẢN XA...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/12/2012 11:28:32)

Từ miền cao nguyên đá Hà Giang - Phạm Tự xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com cùng các bác Vũ Văn Thịnh (Thái Bình), Nguyễn Đức Tùy(Phú Thọ),anh Phạm Minh Giắng (Thái Bình),Trịnh Phú Đa (Thanh Hóa )và bạn Hà Phương (Bến Tre)đã đăng và dành thời gian đọc "XIN ĐỪNG"đồng thời có những bài họa,lời chia sẻ thật sâu nặng nghĩa tình...như ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng người ở miền giá lạnh Hà Giang.
Xin kính chúc BBT lucbat.com các bác,các anh cùng bạn thơ sức khỏe,luôn có nhiều niềm vui hạnh phúc!
Xin gửi tặng các bác,các anh cùng các bạn thơ bài thơ "XIN ĐỪNG BỎ THƠ" đăng trên mục"DIỄN ĐÀN LỤC BÁT".Mời mọi người cùng ghé đọc...
...
Mặc ai mua bán sang giầu
Câu thơ lục bát bắc cầu vui chung
Xa nhau muôn nẻo ngàn trùng
Một lời son sắt “Xin Đừng Bỏ Thơ"...

Trân trọng
Phạm Tự

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 18/12/2012 23:05:18)

MONG ĐƯỢC
Tôi mọng được gặp người dưng
Dưng mà "xưa" để được mừng được lo
Những thèm kể lể nhỏ to
Nỗi niềm xa cách tơ vò rối bung

Bao nhiêu ngày tháng bịt bùng
Bởi chăng số phận giăng mùng cách ngăn
Cũng vì bỏ chiếu đắp chăn
Để nên nông nỗi cứ ngằn ngặt xa

Hình như ai giống người ta
Tôi hoa mắt ngỡ như là người xưa
Đã từng đội nắng đội mưa
Lang thang như kiểu đi bừa ruộng sâu

Ước gì như vợ chồng Ngâu
Mỗi năm cũng có "những chầu" bên nhau
 

  Hà Phương - phươnghe@yahoo.com - 0913860400 - Ben tre  (Ngày 17/12/2012 20:02:06)

Xin chia sẻ cùng thầy Phạm Tự đôi dòng .Mong đón đọc nhiều vần thơ từ Hà Giang nhé.!

MỘT MAI GIÓ CÁT

Nhớ chi da diết người dưng
Chát chua mưa nắng.. ớt gừng nồng cay

Rượu tình chưa nhấp đã say
Mai về cát bụi đâu ngày bên em..?

H. P

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 15/12/2012 17:27:43)

Rượu ngon còn uống còn thèm
Sức trai còn đủ buông rèm cùng xuân

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 15/12/2012 15:33:13)

Hoạ một đôi vần chia sẻ với thầy Phạm Tự:

Thôi đừng...vướng bận người dưng
Để rồi lạc lối giữa rừng âu lo
Thôi đành gác lại giấc mơ
Mặc cho đứt đoạn dây tơ giữa trời

Hãy thôi trao ý ngỏ lời
Đừng gieo hy vọng với đời mỏng manh
Không chua cũng thể là chanh
Hết mưa đến nắng, yên lành sinh ra

Chặng đường phía trước còn xa
Thương yêu chăm chút chỉ ta với mình!
NĐT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương . T.B  (Ngày 15/12/2012 11:02:53)

Xin chào thầy giáo TỰ đồng hương T.B, xin mạn phép thầy họa mấy câu
trong bài{Xin Đừng}.Chúc thầy có nhiều thơ hay

Say sưa hình bóng người dưng
Để rồi vướng bận, không chừng thêm lo
Chẳng vướng víu chẳng ước mơ
Du hồn vào những câu thơ mây trời

Dẫu ai liếc mắt trao lời
Chỉ là chốc lát, đến rồi mong manh
Cứ nhìn cái thói chua chanh
Chỉ chuốc cay đắng,tự hành mà ra

Đất thì rộng,trời thì xa
Sớm trưa,chiều tối,khúc ca nhà mình
Trăng khuya ngồi ngằm...Thêm xinh
Bốn mùa mưa nắng tâm tình với xuân

Câu thơ liền mạch thông vần
Dẫu mai xa cách, cũng gần cạnh EM
ngày15/12/2012
Vũ Văn Thịnh




 

Các bài khác: