Thứ tư, 24/06/2026,


Tội tình miếng cau (Lê Thị Kim Sơn) (14/12/2012) 

TỘI TÌNH MIẾNG CAU



Lê Thị Kim Sơn

Em say một giấc mơ trời,
Một cơn mơ lẻ một đời thương đau

Tội tình chi một miếng cau,
Mà duyên lận đận, mà trầu bạc vôi.

Những lời người nói đầu môi,
Phôi pha theo nẻo nước trôi lặng lờ

Trông đàng thấy nẻo đàng xa,
Trông người khuất nẻo chiều tà lặng câm

Còn trông chi dấu xa xăm
Bóng chim, tăm cá biết tìm được chăng?

L.T.K.S


_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 17/12/2012 9:26:39)

Tình nhỡ để lại bao nuối tiếc, buồn thương...!Trách thì trách ai bây giờ.? tại anh, tại ả hay....???.
Thôi thì đành chôn chặt nỗi lòng vậy Kim Sơn nhé.!

KHUẤT NẺO

Trông gì tăm cá bóng chim
Người đi khuất nẽo có tìm được chăng.?
Hay là đáy nước ánh trăng
Đưa tay vớt mãi bóng Hằng vỡ tan

Thương ai một chuyến đò ngang
Để duyên trầu úa, vôi tàn, cau khô
Sóng lòng từng đợt nhấp nhô
Tình câm chôn chặt nấm mồ biển sâu..!!!

Linh Thy

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 14/12/2012 18:50:47)


Bài thơ hay quá đọc xong thấy thương nhiều những người vướng vào cuộc tình hờ hững, làm đau đâu chỉ miêng cau, lá trầu xin được chia sẻ cùng người làm thơ (múa rìu qua mắt thợ) đừng cười nhà thơ nhé.


VÔ TÌNH

Trái tim có tội tình chi
Mà sao cứ nhói đau vì tình yêu
Chờ trông nhau đã bao chiều
Ai người lỗi hẹn
Ai gieo chữ tình
Quái chiều tia nắng rung rinh
Tơ hồng ai dứt sao mình chia ly
Cỏ mềm anh bước chân đi
Chòng chành em xuống thuyền khi nước dòng
Lả lơi ngọn gió trời đông
Trái tim suýt vỡ
Đau dòng phưu lưu
Giận lòng chẳng vẹn chữ yêu
Để đời trôi dạt bao chiều lênh đênh.

LÊ NGỌC HÀ



  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 14/12/2012 16:01:05)

Đôi lời em đã bâng khuâng
Em mơ em tưởng em dâng cả rồi
Phiêu du con nước trùng khơi
Cheo leo ghềnh thác biết nơi nào tìm?

Các bài khác: