Thứ tư, 24/06/2026,


Tại sao (Trang Nam Anh) (14/12/2012) 
TẠI SAO
 
 
 
Trang Nam Anh
 
 
 
Tại sao sóng biển bạc đầu
Mà lòng biển vẫn xanh màu thủy chung
 
Tại sao già đến như rừng
Mà đi vô tận, vô cùng vẫn xanh
 
Tại sao em vẫn cùng anh
Mà con đường ấy lại thành đường đôi
 
Cái không có ở trên đời
Biết là như vậy mà tôi vẫn tìm.
 
T.N.A
 
 
 
 
___________________
Tác giả Trang Nam Anh (Hà Nội)
Email: pvm.turau@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 16/12/2012 19:41:54)



Chào ÁI NHÂN . Bài thơ họa của bạn tôi thích quá hai câu
" Mông mơ ơi ! Kiếp con người
Mong manh bảy sắc cứ vời vợi trông "



Họa mấy vần chia sẻ :

Mơ Tưởng , Tưởng mơ
Đời thi nhân cứ vật vờ - theo mây
Tại tâm hồn , tại tim này
Vu vơ tim bóng , mê say tìm hình
Cuối cùng ta bỏ quên mình !!! !!!
Để rồi cuối cùng - ta vẫn là ta
Đẹp hơn tất cả loài hoa ................


Xin chào - hẹn gặp lại

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/12/2012 16:49:47)

Xin họa vui cùng tác giả Trương Nam Anh

ĐÃ YÊU

Đã yêu yêu đến bạc đầu
Thời gian phai sắc vẫn giầu tình chung

Đã yêu...mặn muối cay gừng
Tình xa muôn dặm...cây rừng vẫn xanh

Đã yêu dù có vắng anh
Gió trăng lơi lả...chỉ dành anh thôi!

Kim rơi đáy bể đã rồi
Mò đâu thấy được...dặm khơi vẫn tìm !?
Phạm Tự

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà -Phương hưng-Gia lộc-Haiir dương  (Ngày 14/12/2012 15:42:22)

xin chào NT, đoc TẠI SAO của anh sao mà hay quá vây . trong đầu tôi cứ hiên ra nhiều câu hỏi ở đời mà không giải đáp được
xin mạn phép anh có vài lời gọi là múa rìu qua mắt thợ vậy:

Xa thuyền biển nhớ bạc đầu
Thuyền về biển lại xanh màu màu thủy chung

Ngàn năm già đến như rừng
Tre già măng mọc lên rừng vẫn xanh

Không hợp vẫn ở cùng anh
Tuy giường hạnh phúc mà thành gường đôi

Bóng chim tăm cá ở đời
Khó khăn là vậy mà tôi vẫn tìm.

  AÍ NHÂN- BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - LONG BIÊN- HÀ NỘI  (Ngày 14/12/2012 15:40:36)

"cái không có ở trên đời/biết là như vậy mà tôi vẫn tìm" câu kết hay lắm nhà thơ!...một triết lí đời nay! BIẾT LÀ KHÔNG CÓ DIÊU BÔNG/ THẾ MÀ CẢ HỌ HOÀNG CÂM...VẪN TÌM? xin tặng HUYNH bài thơ:

NHẶT MỘNG

biết không có...vẫn cứ tìm
chim bay bể bắc, nổi chìm bể nam
si tình gặp lắm dối gian
vẫn chung thủy vẫn lạy van tiếng thề!

kiếp người trăm mối bộn bề
cao xanh nhặt mộng chẳng nề thiệt hơn
biển đời sóng nổi từng cơn
tằm già tần tảo không sờn lòng tơ

những điều tưởng rất vu vơ
thi nhân chiu chắt vần thơ dâng đời!
mộng mơ ơi! kiếp con người
mong manh bảy sắc cứ vời vợi mong!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/12/2012 13:54:47)

Xin chào Trang Nam Anh . bài thơ ngắn mà đầy cảm súc , họa mấy vần chia sẻ .

" Cái không có ở trên đời
Biết là như vậy mà tôi vẫn tìm "
Đúng là bởi tại con tim
Thần ái tình bắn - tim mình trúng tên
Cũng bởi vì thế cho nên
dù " đường đôi " vẫn đi tìm , vẫn mong !
Dù xa mấy , lắm đoạn vòng
Âm vô bặt tín vẫn trông , vẫn chờ

.................
Tình dù vô bến vô bờ
Mà tim ta vẫn cứ chờ.... , cứ trông !

Chúc Bạn
Một lòng chung thủy đợi trông
Cuộc đời Bạn sẽ như rồng gặp mây !

Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 14/12/2012 10:35:34)

Biển rừng mà lắm khát thèm
Khát thèm không thỏa, êm đềm được chăng

  Truong Van Luc - controi58@yahoo.com.vn - 0937303536 - Thua Loi, Thua Duc, Binh Dai, Ben Tre  (Ngày 14/12/2012 9:23:10)

Lâu quá không vào lucbatcom được vì công việc bù đầu. Nay vừa vào đã thấy TẠI SAO? Của Trang Nam Anh thật vu vơ, vú vớ, vù vờ… để rồi kết cục lại rằng “Cái không có ở trên đời/Biết là như vậy mà tôi vẫn tìm”. Thật ra hai câu cuối nầy của bài thơ xem ra rất cũ nhưng lại mới vì chỉ cần không quan tâm, không nghĩ tới những cái đang không có ở trên đời thì con người sẽ bị thụt lùi, lạc hậu và xã hội sẽ không phát triển ví như Chủ nghĩa xã hội, như Hai vạn dặm dưới đáy biển, như Con Mèo máy Đô rê mon … chẳng hạn. Và, có lẻ ở TNA cái không có đó có thể là tình yêu, thủy chung hay sự đồng vợ đồng chồng “Đồng vợ đồng chồng tát cạn biển Đông” Nhưng sự thật biển Đông tát tới chừng nào mới cạn? Nên suy ra cái sự đồng vợ đồng chồng về mặt nghĩa đen cũng … xin không dám lạm bàn!

Nhân đọc TẠI SAO? Của Trang Nam Anh , vịn theo ý hỏi, xin có mấy dòng chia sẻ, tạm gọi TẠI VÌ cho vui, có chi sai sót xin được nhận lời góp ý:



TẠI VÌ…




"Tại sao sóng biển bạc đầu
Mà lòng biển vẫn xanh màu thủy chung"
TNA

Sóng bạc đầu xưa đến nay
Vì câu muối mặn, gừng cay cho đời
Và biển xanh, mãi xanh ngời
Để lưu trời nước muôn đời trong nhau !

"Tại sao già đến như rừng
Mà đi vô tận, vô cùng vẫn xanh"
TNA

Rừng già sâu thẳm dường bao
Vẫn xanh in giữ lời đầu ai trao
Dù đi vô tận xa bao
Rừng xanh - xanh chỉ một màu thủy chung

"Tại sao em vẫn cùng anh
Mà con đường ấy lại thành đường đôi"
TNA



Như em – anh mãi mặn nồng
Trời in trong biển lòng không đổi dời
Đường chung in bóng song đôi
Mơ chi phép lạ chia đôi con đường

"Cái không có ở trên đời
Biết là như vậy mà tôi vẫn tìm."
TNA

Biết vô tư giữa vô thường
Không không, có có … vấn vương lụy mình!!
TVL

**Trương Văn Lực, Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
ĐT: 0937303536, E-mail: controi58@yahoo.com.vn

Các bài khác: