Thứ tư, 24/06/2026,


Mười hai (Nguyên Thảo) (13/12/2012) 

  MƯỜI HAI

Nguyên Thảo

 

* Kỉ niệm niên học cuối.

Ngỡ ngàng đã đến mười hai
Bâng khuâng tôi nhớ đôi hài em mang
Bất chợt hạ nhón chân sang
Mùa nghiêng nghiêng gọi lá bàng xanh cây

Tà áo thấp thoáng tung bay
Cho ai thơ thẩn đêm ngày suy tư
Vì em có chút chần chừ
Tim tôi em đã làm như say mềm

Giọt nắng rớt lại bên thềm
Bài học thầy dạy tôi đem vào đời
Mùa thi – dạ bỗng chơi vơi
Bút ta lưu lại đôi lời ngây thơ


N.T

___________
Tác giả: Nguyên Thảo
SV trường Khoa học xã hội và nhân văn tp HCM
CLB sáng tác thơ CVHLĐ tp HCM
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 17/12/2012 9:54:05)

Nguyên Thảo thân mến.!

Suốt những ngày tuổi dại, đã bao chiều bâng khuâng..!cây bàng thay mấy áo...Đêm suy tư tràn đầy..12 năm trôi qua giờ giật mình lưu luyến phải không nào.?
LT thương chúc NT luôn vui, khỏe trọn vẹn ước mơ nhé.!

TUỔI HỒNG ƠI.!

Mười hai năm đèn sách
Mười hai năm bên nhau
Sao không nói lời nào
Để bây giờ than thở

Tình ta hồng trang vờ
Tình ta đẹp màu mây
Mùa thi đếm từng ngày
Tuổi ngọc ngà ta say..!!!

Linh Thy

  Nguyên Thảo - huongcomay94@gmail.com - 0987285729 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 14/12/2012 22:39:46)

Mình rất thích bài thơ của bạn,trong sáng lắm.
cảm ơn sự đồng cảm của bạn nha,chúc bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !
 

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Phước Long- Nha Trang  (Ngày 14/12/2012 9:21:23)

Đồng cảm với bài thơ "MƯỜI HAI", xin có vài dòng xẻ chia cùng Nguyên Thảo.
Chúc bạn thành công trong tình yêu và cuộc đời!


MƯỜI HAI- MƯỜI TÁM

Mười Hai- Mười Tám mộng mơ
Em như đang đứng trước bờ biển xanh,
Bạn bè trong lớp, có anh...
Ngập ngừng muốn gọi, ngại ngùng lại thôi!
Ngoài kia phượng đỏ hết rồi
Con Tim xao động chép lời thân thương.

Ngày mai đi khắp ngả đường
Dở trang Nhật ký "...mái trường, người xưa..."

  Nguyên Thảo - huongcomay94@gmail.com - 0987285729 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 14/12/2012 9:16:49)

Cảm ơn bài thơ bạn tặng nhé, mình vui lắm. những kí ức về tuổi mộng tuổi mơ vẫn còn mãi đây, là hành trang thơm cho ta buớc về phía truớc....
chúc bạn thật vui

  Đông A - donga2508@yahoo.com - 0947693868 - TPHCM  (Ngày 14/12/2012 0:04:25)

TẶNG BẠN NGUYÊN THẢO. GỌI LÀ MỘT CHÚT SUY TƯ VÀ HOÀI NIỆM VỀ TỔI HỌC TRÒ BẠN, TÔI VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA.

MƯỜI HAI

Mười hai e quá vội vàng
Tuổi đời vừa chớm, chưa tường dọc ngang
Bâng khuâng, thơ thẩn, xốn xang
Trái tim non nớt mơ màng suy tư

Tôi, em... ta hãy chần chừ
Nhìn về phía trước đừng suy tư nhiều
Tương tư đã phải là yêu?
Thổn thức ta có dám liều vì nhau?

Tương lai suy nghĩ trước sau
Mười hai cuối cấp, khúc đầu đời ta.

  nguyễn trường thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - TP vinh nghệ an  (Ngày 13/12/2012 22:47:17)

" Giọt nắng rớt lại bên thềm .
Bài học thầy dạy tôi đem vào đời ...
Hạnh phúc đượm ngát hồn người .
Nguyện xin giữ mãi nụ cười nắng mai . " .

Đồng cảm cùng chia sẽ với bạn Nguyên Thảo :

Gửi vào mùa hạ lòng tôi
Cùng bao tiếc nuối một thời xa xăm
Vầng trăng xưa mãi tròn rằm
Đưa tôi về với lặng thầm tuổi mơ ..

Nguyễn Trường Thọ
Chúc bạn có nhiều bài thơ hay .

Các bài khác: