Thứ tư, 24/06/2026,


Tự tình (Đào Trọng) (12/12/2012) 

TỰ TÌNH

Đào Trọng

Đi qua muôn nẻo đường đời
Nay về tìm lại một thời còn không
Cuối chiều trời nghẽn cơn giông
Đầu đông cải đã trổ ngồng vàng mơ

Ngồi buồn gom những vẩn vơ
Giếng làng ai thả câu thơ lạc vần
Bởi ham mộng tưởng phù vân
Mà nay thành kẻ lưu thân xứ người

Đầu cành lộc chửa đâm chồi
Cứ nghe chim sáo hót lời quả ngon
Bao năm xuống bể lên non
Bàn chân giẫm phải lối mòn ngày qua

Thương mình rồi lại trách ta
Cái gần thì mất, cái xa thì còn

Đ.T

_______________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Email:daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0313516888 - 36đường Dư Hang-Lê Chân-HP  (Ngày 14/12/2012 8:48:30)

Đào Trọng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị: Đào Vinh,Vũ Nam,Trần Quang Liên,Phạm Văn Tự đã cho lời cảm nhận về bài thơ TỰ TÌNH. Xin chúc các anh các chi mạnh,khỏe và sáng tác được nhiêu bài lục bát hay.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 14/12/2012 8:22:46)

...Bao năm xuống bể lên non
Bàn chân giẫm phải lối mòn ngày qua

Thương mình rồi lại trách ta
Cái gần thì mất, cái xa thì còn

Đọc bài "tự tình" của anh, tôi giật mình khi nghĩ đến "cõi người". Tôi đã viết những bài lục bát như thế. Hình như có một sự giao cảm, một sự đồng điệu trong thơ chúng ta.
Chúc mừng anh một bài thơ hay

Tặng anh bài "TỰ KHÚC"

TỰ KHÚC

Cây si treo giữa tầng không
Vẫn xanh mắt lá mà hong bốn mùa
Ngày soi giọt nắng, giọt mưa
Đêm đan tím mảnh trăng thưa cuối nhà
Gọi người, người ở đâu xa?
Gọi mình, mình thức nghe gà chuyển canh!

Đầu trắng tóc, lá si xanh
Trời cao rớt ngọn gió lành vuột qua
Si nào có tuổi để già
Còn ta đếm bậc hiên nhà tính xuân
Mây ngang cửa sổ bao lần
Tháng năm thả bước tần ngần sang Thu

Cuốc kêu đỏ nắng đợi mùa
Bến sông
có tiếng chèo khua.
Đò chiều.

6-2011
N.T.L

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/12/2012 11:12:22)

THAN MÌNH
(họa"Tự tình" của Đào Trọng )

Tháng năm bươn trải dòng đời
Mải mê tìm kiếm xa vời hư không
Địa đàng gió giật bão giông
Cơ hàn giá rét thấu lòng...mộng mơ?

Vui tìm trong những vẩn vơ
Chốn nghèo khuya sớm nguyệt tơ xoay vần
Ngậm ngùi mây gió phù vân
Ngoảnh đầu...lầm lỡ bước chân xứ người!

Vườn hoang tàn úa lộc chồi
Mà sao ong bướm nhã nhời sớm hôm
Đầy vơi mòn mỏi cao non
Miền xa núi thẳm bão cồn đã qua!

Tìm về cất giấu trong ta
Xanh tươi đâu thấy...thịt da vẫn còn!
Phạm Tự

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 13/12/2012 8:31:23)

" Ngồi buồn gom những vẩn vơ
Giếng làng ai thả câu thơ lạc vần
Bởi ham mộng tưởng phù vân
Mà nay thành kẻ lưu thân xứ người..."
" Thương mình rồi lại trách ta
Cái gần thì mất, cái xa thì còn"
----------
Tâm trạng nao lòng quá anh ơi. Thơ anh "chiết xuất", trải nghiệm tình đời. Chúc anh viết nhiều thơ hay trong tuổi sế chiều !

  Vũ Nam - ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 -Lý Tự Trọng- Hồng Bàng- Hải Phòng  (Ngày 13/12/2012 0:41:30)

TỰ TÌNH
(Hoạ nguyên vận TỰ TÌNH)
Em ơi cõi tạm trên đời
Thiên duyên thời thế, thế thời sắc không
Qua rồi bão táp mưa giông
Mùa này quê mẹ cải ngồng như m ơ
Chợt buồn, một thoáng vu vơ
Bâng khuâng góp nhặt lời thơ chụm vần
Ước gì có phép đằng vân
Gieo vui toả hạt tình thân cõi người
Đương xuân xanh lá non chồi
Thiếu gì hoa mỹ những lời ngọt ngon
Dù cho trăm suối ngàn non
Gập ghềnh sỏi đá đường mòn cũng qua
Giàu sang chuyện của người ta
Tình mình nghĩa nặng dù xa vẫn còn.

  vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 12/12/2012 22:11:26)

Đọc thơ anh em nghĩ tác giả mới tuổi đôi mươi, tâm hồn lãng mạn còn tươi sắc hồng..
Đúng là thơ anh Trọng còn trẻ trung lãng mạn như tuổi hai mươi. Không nghĩ "Anh giờ tuổi đã bẩy mười...Thơ tình vừa chín còn tươi mùi đời"...Đọc thơ anh chắc có nhiều người rung động..

 

Các bài khác: