Thứ tư, 24/06/2026,


Sông núi Tràng An (Ngô Xuân Tiếu) (12/12/2012) 
SÔNG NÚI TRÀNG AN
 
 
Ngô Xuân Tiếu
 
 
Ta về cố đô Hoa Lư
Dâng hương vái tạ hai vua nơi này
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Đã thành lẽ sống đất này ngàn năm
 
Trời khéo sắp đặt núi sông
Hạ Long trên đất một vùng Tràng An
Núi như châu báu trời ban
Sông như dải lụa mơ màng hồn sông
 
Nhập dòng với nước Hoàng Long
Qua bao hang động nhũ phong ảo huyền
Gió từ đồng bãi gió lên
Thuyền ra cửa động ngỡ lên cổng trời
 
Ngẩng đầu ngắm núi đứng ngồi
Nghiêng ô bất chợt mây trôi mạn thuyền
Nước trong đâu phải đánh phèn
Hồn trong khôn bận bon chen trên đời
 
Em chèo thuyền chở thơ tôi
Có nghe tiếng sóng bồi hồi sang thu
Bơi thuyền trong cõi mộng du
Ngắm đàn chim én mùa thu gọi bầy…
N.X.T
 
_________________
Tác giả Ngô Xuân Tiếu
Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Email: ngoxuantieu2012@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 13/12/2012 8:40:08)

Lang thang lướt mạng, bất chợt gặp anh trong LB.vn; Chúc mừng anh trình làng bài lục bát mượt mà nặng ân tình non nước. Hồn thơ lãng đãng phiêu diêu như mơ như thực ở cõi đời !
" Em chèo thuyền chở thơ tôi
Có nghe tiếng sóng bồi hồi sang thu "

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 12/12/2012 8:00:32)
Trời khéo sắp đặt núi sông
Hạ Long trên đất một vùng Tràng An
Núi như châu báu trời ban
Sông như dải lụa mơ màng hồn sông

Cảm ơn Nhà thơ Ngô Xuân Tiếu đã có một bài thơ đằm cảm xúc về mảnh đất CỐ ĐÔ quê hương tôi...
Xin gửi tặng TG và Các bạn mấy vần thơ

*****

NHỚ LẮM TRÀNG AN

Hẹn em về với Tràng An
Để bao nỗi nhớ xưa càng vấn vương
Một vùng trời đất quê hương
Trai thanh, gái lịch bốn phương trở về

Em trong tôi, nét chân quê
Áo bà ba với câu thề trăng non
Bồng bềnh là chiếc thuyền nan
Rì rào là tiếng gió ngàn thủa xưa

Còn đây một nét hoang sơ
Thị ngàn năm vẫn bốn mùa ngát hương
Đền Trần, Phủ Khống linh thiêng
Nén hương thành kính, người Tiên cảnh Thần

Chín hang núi triệu dấu chân
Để ai nhớ mãi một lần đến đây
Tràng An ơi, thật đắm say ...
  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 12/12/2012 7:03:53)

Bài thơ hay. Nhưng giá tác giả mạnh dạn cắt đi hai câu cuối thì hay quá!
Bơi thuyền trong cõi mộng du
Ngắm đàn chim én mùa thu gọi bầy…

Chỉ cần đến:
Em chèo thuyền chở thơ tôi
Có nghe tiếng sóng bồi hồi sang thu!
Kết thúc, bài thơ sẽ đọng lại cái tứ của nó!

Các bài khác: