Chủ nhật, 28/04/2024,


Sương giăng trùm tận núi non
Mây che trăng, mình vẫn còn có ta
Lạ chưa, hương thoảng thơm xa
Hương vào gõ cửa người ta… chưa chừng!

Hồn tôi hòa sóng trùng dương
Dâng hoa tưởng niệm mà thương quặn lòng
Tri ân liệt sĩ, anh hùng
Tôi tìm bạn giữa mênh mông sóng cồn...

Đất nghèo gom gió ngậm sương
Thân cò phận vạc đêm trường kiếm ăn
Cá tôm cua ốc tảo tần
Đêm mờ bóng khuyết cõi trần hư vô

 Có ngày ta chẳng là ai
Vắng trên trái đất lặng ngoài thinh không
Là mây đá buộc ngang hông
Là cây mục rỗng tự trong tâm hồn

Tiếng thơ vọng tự Ban Mê
Đêm nằm thao thức nhớ về cố hương
Hồn đau thương tội chiếu giường
Tim u uất hận lược gương tỏ mờ

Ta về đây Lý Sơn ơi
Để nghe khoảnh khắc
sống đời hùng binh
Để nghe thoảng giữa lặng thinh
Lời vong vọng giữa Âm Linh Tự chiều

Tết gần: hàng hóa giao thương,
Người, xe tấp nập sáng đường thâu đêm.
Có anh dân vững lòng thêm,
Phân làn, giảm tốc bình yên hành trình.

Trầu cau đâu để thắm môi?
Còn đâu áo gụ của thời học sinh
Xập xình… át lý trúc xinh
Đất làng lên phố quê mình về đâu...?

Bình minh như giục cơn mê
Lung linh ảo ảnh, Người về Tây thiên
Em ngồi đó với nỗi niềm
Ước chi thực cả những miềm chiêm bao.

 

Tép gầy lấm chút bùn quê
Mớ rau buộc lỏng vụng về thế thôi
Không lều không quán vẫn ngồi
Bày hàng ra đất chào mời hồn nhiên

Cuối đời chẳng thuộc chữ ngờ
Để mình với ấy bây giờ tiếc nhau.

Ngáo ngơ trông cảnh rừng chiều
Cáo hoàn kiếp cáo - mộng tiêu tan tành
Nghìn năm tu - tích... Mới thành
Phút hoan lạc... Mất ngọc lành - đắng cay!

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,570 ,571 ,572, 573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng