Thứ bảy, 11/05/2024,


Lửa Ban Mê (Đồng Kế) (17/01/2015) 

LỬA BAN MÊ


Đồng Kế


Tiếng thơ vọng tự Ban Mê
Đêm nằm thao thức nhớ về cố hương
Hồn đau thương tội chiếu giường
Tim u uất hận lược gương tỏ mờ


Ngóng trông mãi đã không giờ
Đèn xanh khuya khoắt đợi chờ vẫn xanh
Ước gì được ở bên anh
Gối đầu kề má mộng lành thâu đêm


Ước gì mộng ấm tình êm
Mỗi ngày mỗi một gần thêm mỗi ngày
Ước gì anh tới nơi này
Cùng nhau ta sẽ chung say mặn nồng


Lửa Ban mê gió sông Hồng
Có vào đây với em không thì vào
Trao cho nhau những ngọt ngào
Hai ta cùng dắt nhau vào cõi mơ


Đ.K


_____________
Đồng Kế (Ninh Bình)
Email: ĐT: 0915303016
Email: kedong1959nb@gmail.com



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên .BD  (Ngày 20/01/2015 22:15:47)

Trái tim anh rừng rực lửa Ban Mê
Xin dâng trọn em Tây Nguyên hiền dịu..!.

Chúc mừng NT Đồng Bác Kế nhé !

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/01/2015 19:37:05)

Tiếng thơ vọng tự Ban Mê
Đêm nằm thao thức nhớ về cố hương
Hồn đau thương tội chiếu giường
Tim u uất hận lược gương tỏ mờ...

Xin chúc mừng thầy giáo Đ K lại có một TP thơ hay!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Ha Nội  (Ngày 17/01/2015 22:02:42)

Lửa hồng cháy tự Ban Mê
Mà sao nóng cả bờ đê sông Hồng
Mong khi người ấy lấy chồng
Anh làm chú rể cùng bồng bó hoa
Chúc mừng thầy giáo Đồng Kế với bài thơ hay .
D Đ T

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 17/01/2015 16:46:49)

Em chào anh:Đồng Bác Kế
Ngày nghỉ cuối tuần chúc anh thật nhiều niềm vui ạ
Điều quan trọng em muốn chúc anh nữa là:Chị ấy chắc rất vui khi ngọn lửa Ban Mê được đón một nhà thơ ĐBK đấy ạ.
Hãy yêu đi khi ta còn có thể
Chúc mừng anh có bài thơ rất tình

Các bài khác: