Ở LÝ SƠN NHỚ TRƯỜNG SA
Lê Tú Lệ
Bất ngờ chạm tán bàng vuông
Sững sờ còn tưởng ở Trường Sa xa
Nắng vàng vịn nhánh phong ba
Tròng trành ký ức sóng nhòa nhạt trôi
Cũng là cát nắng đây thôi
Dấu chân lính đảo đọng hồi ức xưa
Vẫn là đá vẫn là mưa
Mà muôn khắc nghiệt lại ùa vào tim
Ngoài kia đảo nổi đảo chìm
Chủ quyền còn chịu trăm nghìn gian lao
Ngoài kia biển vẫn dạt dào
Mà sao máu vẫn nhỏ vào xa khơi
Ta về đây Lý Sơn ơi
Để nghe khoảnh khắc
sống đời hùng binh
Để nghe thoảng giữa lặng thinh
Lời vong vọng giữa Âm Linh Tự chiều
Nguyện làm "thế lính" (*) phiêu diêu
Ngàn năm còn đó biển nhiều bình yên.
(*) Thế lính: Hình nhân thả xuống biển trong
lễ Khao lề thế lính hàng năm ở đảo Lý Sơn
L.T.L
_____________
Nhà thơ Lê Tú Lệ
Hội Nhà văn TP. HCM
Lê Tú Lệ - bantuyengiaoletule@yahoo.com.vn - 0919400406 - 81 Trần Quốc Thảo Quận 3 TP. HCM
(Ngày 06/01/2018 18:06:47)
Câu cuối chính xác của tác giả là Ngàn năm còn độ biển nhiều bình yên. |