Thứ bảy, 27/06/2026,


ta cùng đêm
lặng lờ qua
bến sông thổi gió
trăng già lạnh rơi
dở chừng nửa giấc mồ côi

Vàng thu ừ! Lá cứ bay
Sống là xếp chuỗi an bày nên hư
Ta bơi từ chấm thiên thư
Biết không - không biết - hình như biết rồi
 

Hồn như có trận cuồng phong
Bốn bề trống trải, ruổi rong gió luồn
Về thôi! Dẫu có thấy buồn
Dẫu cho lòng dạ có bồn chồn hơn…

Mùa thu chiều nhẹ như không
Cánh diều cao bổng chạm bồng bềnh mây
Ngỗng trời tao tác gọi bầy
Bãi lau một chú vịt gầy bay theo
 

Lúc đêm phăng phắc ngủ nhầu
Lặng im thức sáng chong thâu đợi ngày
Lúc ta hiểu chút đắng cay
Lặng im cảm hết cái say rượu đời

Nắng mai (Tâm Thanh)  (20/08/2012)

Ngỡ ngàng một thoáng bâng khuâng
Nâng hồn thi sỹ lâng lâng nhẹ nhàng
Nắng mai nhuộm đỏ má nàng
Giọt sương lúng liếng sau hàng my cong 

Em về trong nỗi cô đơn
Mặc cho mưa gió từng cơn lạnh lùng
Đường đời ta chẳng đi chung
Đường tình hai ngả tương phùng sao đây?

 

Em là gió thổi đêm trường
Cho ai thổn thức nhớ thương ai rồi
Em làn gió mát biển khơi
Đưa con thuyền mộng bến đời tìm nhau
 

Đàn tôi lướt phím nhẹ nhàng
Trong cung cấm ấy nhọc nhằn bước qua

Tàu tôi lỡ với sân ga
Người về hiu hắt nhạt toa mắt buồn

 

Vô tình nhặt được tiếng ru
Trên con đường nhỏ vi vu gió đồng
Vô tình vào chốn hư không
Bỗng dưng thấy được tấm lòng quê hương.
 

Thả ra đời những bon chen
Còn duyên thả vãi bên hiên nắng vàng,
Thênh thang cười nắm muộn màng
Một vài phiên chợ đã tan giữa mùa.

 

Buồng cau chi chít như sung
Mẹ cha dành để ta cùng kết đôi
Chỉ còn chờ chọn ngày thôi
Anh và em sẽ chung vui họ hàng

 

Trước tiên Trước Trang [853 ,854 ,855 ,856 ,857 ,858 ,859, 860 ,861 ,862 ,863 ,864 ] Tiếp  Cuối cùng