Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngọn đèn biển thức đêm dài
Sáng vùng hải phận mơ say giấc nồng

Ôm choàng con nước mênh mông
Bình yên giữ trọn đèn chông đất trời

Em về...
sương trắng phủ mờ
Bước chân lạc lõng,
ngẩn ngơ ...
Thu tàn.

Sông Thao sóng cuộn đầu sông
Câu then trở dạ khê nồng giấc mơ
Chạm nhau sao chẳng bất ngờ?
Đêm " Tình Tình Phốc..." thừa cơ vợt trầm

 

Rất gần mà chẳng hợp duyên
Bản tình ca vẫn chung chiêng không lời
May còn mảnh gió mồ côi
Mang hương bồ kết cho người tương tư.

 

 Bao nhiêu tuổi vẫn dại khờ
Trong tình yêu có bến bờ đâu em?
Yêu mà để gió phải ghen
Để trăng hờn ghét, để đèn lắt lay.

Bàn tay em (Trần Tá)  (11/04/2014)

Bàn tay em, dọc đời này
Vương lên mái tóc, tóc dày mướt xanh
Tay em nhen nhóm vun cành
Giữ cho mái ấm yên lành thắm say

Chúng con xuống biển theo Cha
Về thăm Người viết bài ca dâng Người
Bốn nghìn năm lại càng tươi
Đất Tiên Rồng vẫn vươn trời bay nhanh

 Nắng lên gọi lá đâm chồi
Mưa giăng tơ dệt thơ mời... nụ hoa
Làng gần cho tới làng xa
Người người ai cũng như là... đang yêu!

Trăng non hé nụ cười tình
Dăm vì sao lạc dụ mình đi chơi
Sáo diều thấm ngọt bờ môi
Bàn chân đợi nắng sương rơi ướt đầm

Một đời nước mắt héo hon
Mẹ như trái chín sót còn trên cây
Một dòng sông Cấm vơi đầy
Con đò đơn độc tháng ngày gió giông

 

 Một thời lừng lẫy chiến công
Trở về - nằm dưới bóng tùng nghĩa trang
Ngủ yên bên cỏ xanh non
Tay ôm đất Mẹ, hồn thơm hương rừng

Vườn khuya hương bưởi lặng rơi
Sao mờ trăng khuyết chơi vơi nỗi niềm
Bờ hoang tiếng ếch gọi đêm
Miền xa thăm thẳm... cánh chim lạc bầy!

Trước tiên Trước Trang [709 ,710 ,711 ,712 ,713, 714 ,715 ,716 ,717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng