Thứ bảy, 20/06/2026,


Hương bồ kết (Vũ Phán) (11/04/2014) 
HƯƠNG BỒ KẾT
Vũ Phán


 
Cô hàng xóm gội tóc thề
Gió đưa hương kết bay về nhà tôi
Nuột nà tóc gió buông lơi
Thướt tha như dải mây trôi vũ vần
 
Hai nhà cách một cái sân
Cô láng giềng chả một lần sang chơi
“Làm gì có giậu mùng tơi”
Mà sao khoảng cách cứ vời vợi xa
 
Mấy mùa phượng vĩ xoè hoa
Mấy mùa cánh tím nhạt nhoà bằng lăng
Hai nhà, hai mảnh tình câm
Buồn như những buổi mưa dầm tháng giêng.
 
Rất gần mà chẳng hợp duyên
Bản tình ca vẫn chung chiêng không lời
May còn mảnh gió mồ côi
Mang hương bồ kết cho người tương tư.

V.P
 
 
__________
Tác giả Vũ Phán
CLB thơ Lục bát Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 12/04/2014 16:46:06)

Chắc rằng em chửa được mời
Vây xin đừng trách ông Trời xe duyên .
Hãy về sắm chút cau mềm
Trầu cay đôi nắm để têm vôi nồng .

Rồi khi nên nghĩa vợ chồng
Hẳn ta thấm chữ MỞ LÒNG , tại ta .

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 11/04/2014 22:06:50)

Hương bồ kết của Vũ Phán hay quá, mùi hương rất gần gũi với thôn nữ, gợi nhớ, gợi thương.Bài thơ giàu sức biểu cảm,đánh thức tâm tư của ai đa tình nhưng lại kín đáo, mình rất thích bài thơ của bạn, xin góp vài vần thể hiện cảm xúc của bạn đọc yêu thơ lục bát:
Tóc ơi giăng mắc làm chi
Để cho hàng xóm lắm khi nhọc lòng
Nhỡ mai em về nhà chồng
Vắng hương bồ kết buồn không hỡi người
Lúc gần người cứ im hơi
Xa rồi mới tiếc lại ngồi tương tư

  Nguyễn Thị Liễu - Hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 11/04/2014 21:14:50)

Vào thăm Lục bát mỗi ngày, bắt gặp HƯƠNG BỒ KẾT của bạn hay và da diết quá,mình cũng xin đóng góp đôi dòng.Để Lục Bát Việt Nam gắn chặt thêm tình bè bạn

HƯƠNG BỒ KẾT
Ai bảo Em gái nhà quê
Để hương bồ kết say mê bao người
Ai bảo Em miệng hay cười
Để cho cây lá đất trời ngả nghiêng
Ai bảo em cứ làm duyên
Để cho ai thức mỗi đêm ngóng chờ
Ai bảo Em cứ hững hờ
Để hương bồ kết bây giờ còn vương
Tình ai gửi lại quê hương
Bao năm còn mãi chữ thương để dành

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/04/2014 20:23:29)

Hai nhà, hai mảnh tình câm
Buồn như những buổi mưa dầm tháng giêng.

May còn mảnh gió mồ côi
Mang hương bồ kết cho người tương tư.

Dù có tranh thủ đọc lướt thì độc giả cũng khựng lại ngắm nghía, thưởng thức và thèm muốn sự ví von sáng tạo,gần gũi nhưng hết sức mới mẻ " Buồn như mưa dầm tháng giêng "...ở trên.
Tự bài thơ đã phản ảnh bút lực lục bát già dặn nhưng tâm hồn TG thì trẻ trung, tình tứ. Có lẽ thế mà " Hương bồ kết " đặc thù
" hương liệu tự nhiên " của lục bát truyền thống vẫn tỏa lan trong không gian Thơ giàu hương liệu " công nghiệp " hôm nay.
XIN CHÚC MỪNG NHÀ THƠ VŨ PHÁN.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

Các bài khác: