Thứ bảy, 20/06/2026,


Về thăm đất Tổ (Đinh Y Văn) (10/04/2014) 

VỀ THĂM ĐẤT TỔ

Đinh Y Văn

Chúng con xuống biển theo Cha
Về thăm Người viết bài ca dâng Người
Bốn nghìn năm lại càng tươi
Đất Tiên Rồng vẫn vươn trời bay nhanh

Núi thiêng Nghĩa Lĩnh thiên thanh
Đồi chè rừng cọ đồng xanh ngạt ngào*
Biếc dòng Lô, đỏ dòng Thao
Ngã Ba Sông tụ biết bao ân tình…

Phong Châu ghi Buổi-Bình-Minh
Ánh dương rạng rỡ dáng hình Nước Non
Ngàn năm từ thủa Vuông-Tròn
Đất trời vẫn của cháu con Vua Hùng

Nước Non, Non Nước điệp trùng
Từ trên núi thắm đến vùng biển xa
Ở đâu cũng Nước Non nhà
Văn Lang nay đã sáng lòa** Việt Nam.

* Ý thơ Tố Hữu
** Chữ của Nguyễn Đình Thi


Đ.Y.V



______________
Tác giả Đinh Y Văn
Trường Đại học Y Hà Nội
ĐT: 0904751685
Email: dungvsyhn@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 12/04/2014 11:43:13)

Thanh Tuyên, Phạm Tự, Văn Trung
Cám ơn các bạn tâm cùng hành hương...
Đinh Y Văn

  NGUYỄN QUANG DU - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663922888 - THÁI BÌNH  (Ngày 12/04/2014 5:00:52)

GIỖ TỔ

GIỖ TỔ

Dù không buôn bán gần xa
Lòng ta luôn nhớ tháng ba mùng mười.
Đền Hùng dẫu chẳng tới nơi
Tâm nhang một nén lên trời khói bay.

Dẫu không mâm lớn cỗ đầy
Thảo dân lễ mọn đĩa bày hoa thơm.
Chẳng chen chân đến dâng hương
Tâm thành thắp nén cội nguồn gia tiên.

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmali.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/04/2014 6:35:09)



Cảm ơn tác giả Y Văn
(( Về Thăm Đất Tổ )) hàng năm nhớ ngày...
Công ơn trời biển cao dầy
Đời đời con cháu về đây ơn Người...

TÂM HƯƠNG TƯỞNG NHỚ...

Ngàn năm từ thủa xơ khai
Vua Hùng dựng nước...tương lai rạng ngời...
Cháu con Người ở muôn nơi...
Nhớ ngày giỗ Tổ lòng thời hướng tâm
Hành Hương theo những dấu chân...
Tỏ lòng thành kính báo ân cội nguồn
Tâm Hương tưởng nhớ Cha Ông...
Sinh ra một bọc con Rồng cháu Tiên
Nắm tay đoàn kết trăm miền
Dựng xây gìn giữ lời tiền Bác xưa...

Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/04/2014 17:13:53)

Xin cảm tác cùng "VỀ THĂM ĐẤT TỔ"của tác giả Đinh Y Vân nhân dịp giỗ Tổ vua Hùng 10/3 âm lịch hàng năm.Kính chúc tác giả sức khỏe, hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ!

NHỚ LÒNG

Về thăm đất Tổ dâng hương
Nghe lời non nước trùng dương vọng về
Ngàn năm nặng nghĩa lời thề
Rồng Tiên nòi giống hồn quê Lạc Hồng.

Vọng vang ngân tiếng trống đồng
Vui ngày lễ hội tỏ lòng cháu con
Ghi lòng tạc dạ công ơn
Vua Hùng dựng nước cội nguồn Văn Lang

Trời cao biển rộng núi ngàn
Việt Nam đẹp mãi sử vàng hồn thiêng
Xây đời vững bước đi lên
Văn minh giầu mạnh thỏa niềm ước mơ

Ngày vui rực rỡ sắc cờ
Hương rừng gió núi ý thơ rạng ngời
Từ tâm kính cẩn dâng Người
Nhớ lòng giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba!
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/04/2014 14:01:51)


CẢM NGHĨ " VUÔNG - TRÒN "
( "Ngàn năm từ thủa Vuông-Tròn" - Thơ Đinh Y Văn)


Bánh chưng vuông bánh dày tròn
Ngàn sau thơm phức tâm hồn Lang Liêu
Gương trong viền dải nhiễu điều
Giang sơn gấm vóc bấy nhiêu nghĩa tình

Vuông - Tròn trăm trứng Mẹ sinh
Thành 90 triệu dân mình hôm nay
Ngát trời Nghĩa Lĩnh hương bay
Tri âm, gửi mấy dòng này tri ân ...

NTT-HP

Các bài khác: