Thứ bảy, 27/04/2024,


Em về cuối thu... (Thương Giang) (12/04/2014) 

EM VỀ CUỐI THU...


Thương Giang


Bây giờ
trời đã cuối thu
Em về xứ lạnh...
thâm u mây chiều.


Lá vàng
rụng biết bao nhiêu...
Để cây trơ trụi
tiêu điều
xác xơ...


Em về...
sương trắng phủ mờ
Bước chân lạc lõng,
ngẩn ngơ...
Thu tàn.


Heo may lạnh.
Gió miên man.
Chiều
buông mây xám...
Đêm
lan nhanh dần...


Nhà thờ
vẳng
tiếng chuông
ngân...
Con đường hun hút...
nhỏ dần
bóng em...

T.G


_____________
Tác giả Thương Giang
Tel: +(38) 093.590.88.66
Email : thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - Danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vajn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 13/04/2014 16:45:16)


Chào Thương Giang . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

THU TÀN _ EM ĐI

Em đi
bóng đổ liêu xiêu
Anh về
nhớ mãi dàng chiều
vàng hoe

Rợp trời
Than rộn tiếng ve
Nằm nghe
Thao thức tắc kè
Kêu than !

Thế là
Lại một thu tàn
Thế là
Hình bóng ta mang
suốt đời !

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 13/04/2014 5:07:40)

EM VỀ CUỐI THU
(Thương Giang)

Em về trời đã cuối thu
\Màn trời se lạnh âm u mây chiều
Lá vàng lả tả gió reo
“Cây cành trơ trụi tiêu điều xác xơ”

Núi màn sương trắng phủ mờ
Em về lạc lõng bơ thu tàn
Sông rì rào sóng gió heo
Màn đêm buông hết giáng chiều hoàng hôn

Xa xa văng vẳng chuông dồn
Em về ngơ ngác cảnh buồn bơ vơ
Dòng sông xưa sóng xô bờ
Màn đêm dằng dặc bao giờ bình minh!
Xuân Ngọc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 12/04/2014 18:34:51)


Bài thơ nhẹ nhàng bâng khuâng đầy tâm trạng.
KH chia sẻ với Thương Giang nhé !
Chúc em có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống xa xứ, và giàu cảm tác thơ văn .Mến !

Em về ngõ vắng bâng khuâng
Đêm thu xào xạc bước chân lá vàng
Lòng nghe quạnh quẽ mênh mang
Chênh chao nỗi nhớ chiều tàn hắt hiu

Các bài khác: