Thứ sáu, 19/06/2026,


Soi gương… Đâu lúm đồng tiền
Đâu rồi biêng biếc mắt huyền ngày xưa?
Thảo nào thưa thớt đón đưa
Thảo nào lỗi hẹn, quên trưa, quên chiều!...

 


Bây giờ hết nhớ hết thương
Quãng đời đứt gánh mật đường theo nhau
Để rồi sầu lại thêm sầu
Tơ trời mờ mịt cau trầu ngẩn ngơ

Ai mang cánh gió qua đèo
Cây ngơ ngác lá suối reo vang rừng
Nai vàng ngơ ngác bước chân
Bơ vơ chiếc lá vàng rưng rức buồn

Đứa ngồi suy gẫm làm thơ
Dùng dằng cây bút bến bờ nhục vinh
Trường xưa bạn cũ vô tình
Trò đời muôn lối giật mình xốn xang ...

Nối xanh kỷ niệm bờ đê
Tình xưa, nghĩa cũ lời thề còn không?
Gần thì sao nỡ… cách lòng
Xa nhau thương nhớ chẳng đong - vẫn đầy!

Ngập ngừng đi đón thu sang
Mà hạ vẫn đứng chắn ngang lối về.

Về vun vén!
Chỗ cha nằm
Về nương
Bóng mẹ thuở chăm giàn trầu

 Nắng thu về trải đồng thu
Vườn ai bướm đậu mù u xế chiều
Bâng khuâng khoan nhặt cánh diều
Dùng dằng lỡ để lửa thiêu đốt đồng

không đành bèo bọt trôi đi
lòng em gối trúc mành mây giữ gìn
xa xôi anh dẫu vô tình
biết đâu còn lúc quay nhìn xốn xang...

Cháy chiều!
Trắng tóc lệ Ngâu
Cháy chiều!
Bốn mắt chân cầu níu tay
Sông thơ chạy tắt sang ngày
Người thơ chuốc rượu cho say "biển chiều"

Kéo nhanh dây cước đang cầm
Luôn tay gỡ cá... duyên(*) thầm bội thu.
Yêu nghề
Đêm đến tương tư
Ngỡ đang cưỡi sóng...
Lắc lư biển chiều!

 

Chúng con như lũ vô tình
Lớn khôn đi hết chỉ mình mẹ thôi
Nhà xưa vắng tiếng nói cười
Vườn xưa mẹ vẫn lần hồi mớ rau

Trước tiên Trước Trang [673 ,674 ,675 ,676 ,677, 678 ,679 ,680 ,681 ,682 ,683 ,684 ] Tiếp  Cuối cùng