Thứ bảy, 20/06/2026,


Dùng dằng (Đỗ Chiến Thắng) (04/10/2014) 

DÙNG DẰNG


Đỗ Chiến Thắng


Dùng dằng Thu đến Hạ đi
Mưa Ngâu còn khóc những gì đã qua
Gửi cơn gió sớm làm quà
Còn oi nồng lắm chưa xa mùa hè


Kẽo cà kẽo kẹt bờ tre
Bên tai nghe tiếng tắc kè gọi ai
Đu đưa quả bưởi thở dài
Chờ nắng tháng tám rám vai cho vàng


Ngập ngừng đi đón thu sang
Mà hạ vẫn đứng chắn ngang lối về.


12-8-2014
Đ.C.T

 

_____________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
Email: dochienthang@fpt.vn
ĐT: 0903405658


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 07/10/2014 15:03:44)

Bài thơ DÙNG DẰNG đưa người đọc vào nỗi nhớ quê qua những hình ảnh mang đậm chất quê...
Kẽo cà kẽo kẹt bờ tre
Bên tai nghe tiếng tắc kè gọi ai
Đu đưa quả bưởi thở dài
Chờ nắng tháng tám rám vai cho vàng

Mùa Đông xin chớ vội vàng
Dùng dằng thôi để cho nàng gặp anh
Nắng Thu vẫn trải vàng hanh
Trên quê hương ấm ngọt lành tình quê.
Chúc nhà thơ Đỗ Chiến Thắng luôn giàu cảm xúc cho những bài thơ lục bát chia sẻ cùng thi huynh thi hữu
Đỗ Thu Yên

  hương quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - TP Thanh Hóa  (Ngày 06/10/2014 14:19:24)

Cái "Dùng dằng" trong thơ Đỗ Chiến Thắng là cái " Dùng dằng" của một tâm hồn đa cảm, rất nhạy bén với sự giao mùa của thiên nhiên, đất trời. HQ xin được chia sẻ cảm xúc cùng tác giả:
Lẽ thường Thu đến, Hạ đi
Đông qua rồi lại đến kỳ Xuân sang
Chuyển giao mùa - chuyện bình thường
Chỉ thương ai đó vấn vương nỗi niềm
Mùa đi... vời vợi con tim
Hồn còn theo mãi cánh chim ngang trời
Dùng dằng chi nữa người ơi!
Để cho mưa nắng nghẹn lời tiễn nhau

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 05/10/2014 9:28:16)

TG Đỗ Chiến Thắng thân mến!hình như anh đang"Dùng dằng" trong việc "Tống cựu nghinh tân" thì phải!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 04/10/2014 17:32:24)

Kẽo cà kẽo kẹt bờ tre
Bên tai nghe tiếng tắc kè gọi ai

Dường như NT Đỗ Chiến Thắng đang tiếc nuối một quá khứ tươi đẹp nào đấy thì phải.?
Bao lần tự nhủ quên đi... mà lòng mãi còn day dứt nhỉ?
Ngập ngừng đi đón thu sang
Mà hạ vẫn đứng chắn ngang lối về....?

LT xin chia sẻ cùng TG nhé !

GIAO MÙA

Dùng dằng nửa ở , nửa đi
Chân bước mà mắt tiếc gì liếc ngang
Xuân qua , rồi đến hạ sang
Cốm vòng đã ngát ...cho vàng trời thu...

Linh Thy . BT

Các bài khác: